Ám ảnh bên trong thị trấn bỏ hoang lớn nhất Canada

Nhà thám hiểm đô thị Dave Conlon đã đến thăm Anyox, thị trấn bỏ hoang lớn nhất Canada. Đây từng là nơi sinh sống của 3.000 người nhưng đã bị bỏ hoang từ năm 1935.

Daily Mail đưa tin, nhà thám hiểm đô thị Dave Conlon, người điều hành kênh YouTube Freaktography, đã mạo hiểm đến vùng hoang dã ở British Columbia để khám phá một "căn cứ" khai thác mỏ cũ được gọi là Anyox. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Daily Mail đưa tin, nhà thám hiểm đô thị Dave Conlon, người điều hành kênh YouTube Freaktography, đã mạo hiểm đến vùng hoang dã ở British Columbia để khám phá một "căn cứ" khai thác mỏ cũ được gọi là Anyox. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Anyox là thị trấn bỏ hoang lớn nhất Canada, được xây dựng vào năm 1912 nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác và sản xuất đồng, bạc và vàng.

Anyox là thị trấn bỏ hoang lớn nhất Canada, được xây dựng vào năm 1912 nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác và sản xuất đồng, bạc và vàng.

"Trong suốt 25 năm tồn tại, các mỏ và lò luyện kim của Anyox đã sản xuất 4 tấn vàng, 230 tấn bạc và 340.000 tấn công", Dave Conlon cho biết.

"Trong suốt 25 năm tồn tại, các mỏ và lò luyện kim của Anyox đã sản xuất 4 tấn vàng, 230 tấn bạc và 340.000 tấn công", Dave Conlon cho biết.

Dave cho biết vào thời kỳ hoàng kim, Anyox đã xử lý 5.400 tấn quặng mỗi ngày.

Dave cho biết vào thời kỳ hoàng kim, Anyox đã xử lý 5.400 tấn quặng mỗi ngày.

Để cung cấp năng lượng cho hoạt động này, một đập thủy điện bê tông đã được xây dựng với chiều cao 47 mét, đập cao nhất ở Canada suốt nhiều năm. Ngoài ra còn có máy phát điện chạy bằng than tại khu vực khai thác.

Để cung cấp năng lượng cho hoạt động này, một đập thủy điện bê tông đã được xây dựng với chiều cao 47 mét, đập cao nhất ở Canada suốt nhiều năm. Ngoài ra còn có máy phát điện chạy bằng than tại khu vực khai thác.

Để đến thăm Anyox, Dave đã nhờ đến sự giúp đỡ của hướng dẫn viên du lịch địa phương Rob Bryce. Họ lái xe 4 giờ từ thành phố Terrace đến một ngôi làng cũ tên là Kitsault, và từ đó, họ đi thuyền tới điểm đến cuối cùng.

Để đến thăm Anyox, Dave đã nhờ đến sự giúp đỡ của hướng dẫn viên du lịch địa phương Rob Bryce. Họ lái xe 4 giờ từ thành phố Terrace đến một ngôi làng cũ tên là Kitsault, và từ đó, họ đi thuyền tới điểm đến cuối cùng.

Tới gần thị trấn bỏ hoang này, Dave nhìn thấy những ống khói bằng gạch nhô cao qua những cái cây.

Tới gần thị trấn bỏ hoang này, Dave nhìn thấy những ống khói bằng gạch nhô cao qua những cái cây.

Dave nói rằng một trong những nơi "rùng rợn" nhất của Anyox là nghĩa trang.

Dave nói rằng một trong những nơi "rùng rợn" nhất của Anyox là nghĩa trang.

Để di chuyển quanh khu vực rộng lớn này, họ sử dụng xe địa hình ATV.

Để di chuyển quanh khu vực rộng lớn này, họ sử dụng xe địa hình ATV.

Một số địa điểm Dave ghé thăm bao gồm nhà máy điện đổ nát, nơi từng "cung cấp điện cho các mỏ, lò luyện kim và nhà ở của Anyox", nhà máy điện thứ cấp hiện còn xuống cấp hơn, những gì còn sót lại của cửa hàng tạp hóa và nghĩa trang "rùng rợn".

Một số địa điểm Dave ghé thăm bao gồm nhà máy điện đổ nát, nơi từng "cung cấp điện cho các mỏ, lò luyện kim và nhà ở của Anyox", nhà máy điện thứ cấp hiện còn xuống cấp hơn, những gì còn sót lại của cửa hàng tạp hóa và nghĩa trang "rùng rợn".

Khi đi lang thang xung quanh, Dave tìm thấy những tàn tích còn lại, bao gồm khung giường rỉ sét và thậm chí cả một chiếc ô tô cũ.

Khi đi lang thang xung quanh, Dave tìm thấy những tàn tích còn lại, bao gồm khung giường rỉ sét và thậm chí cả một chiếc ô tô cũ.

Theo một bài viết trên trang web của Đại học British Columbia, Anyox đã ngừng hoạt động vào năm 1935 do giá đồng giảm mạnh sau cuộc Đại suy thoái.

Theo một bài viết trên trang web của Đại học British Columbia, Anyox đã ngừng hoạt động vào năm 1935 do giá đồng giảm mạnh sau cuộc Đại suy thoái.

Thêm vào sự sụp đổ của Anyox, một vụ cháy rừng đã bùng phát vào năm 1946. Ngọn lửa đã quét sạch những gì còn sót lại của Anyox, chỉ để lại những kết cấu bê tông và thép lớn vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay.

Thêm vào sự sụp đổ của Anyox, một vụ cháy rừng đã bùng phát vào năm 1946. Ngọn lửa đã quét sạch những gì còn sót lại của Anyox, chỉ để lại những kết cấu bê tông và thép lớn vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay.

Nhiều người xem cảm ơn Dave vì đã chia sẻ video về chuyến đi này. Một người bình luận viết: "Đây là một cuộc khám phá tuyệt vời. Một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, thác nước, phong cảnh, ngoạn mục".

Nhiều người xem cảm ơn Dave vì đã chia sẻ video về chuyến đi này. Một người bình luận viết: "Đây là một cuộc khám phá tuyệt vời. Một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, thác nước, phong cảnh, ngoạn mục".

Mời độc giả xem thêm video: Đến thị trấn "chảnh" nhất hành tinh, nơi người dân "cưỡi" máy bay đi ăn sáng

An An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/am-anh-ben-trong-thi-tran-bo-hoang-lon-nhat-canada-2012389.html