Ấm tình quân dân

Trong cái nắng hanh của tiết trời Thu mang theo không khí se se lạnh của những ngày đầu Đông, dọc triền đê con đập Đồng Mô đưa chúng tôi đến thôn Kim Đái, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Hơi nước đập Đồng Mô mang theo cái lạnh buổi sớm tinh mơ làm cho không khí làng quê xã Kim Sơn thêm yên ả, thanh bình.

Có mặt tại thôn Kim Đái 1, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe tiếng bà con í ới gọi nhau ra đồng cùng bộ đội lục quân thực hiện chương trình hệ thống hóa kênh mương nội đồng. Con đường quê được bao bọc bởi hàng rào găng cùng lũy tre xanh ôm trọn làng quê thanh bình. Tạm gác lại công việc bộn bề với hệ thống máy tính, giảng đường, thao trường huấn luyện, chúng tôi trở về với bà con nhân dân trong tình cảm ấm áp, chân tình.

 Cán bộ, học viên lao động giúp dân.

Cán bộ, học viên lao động giúp dân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội chỉ cho chúng tôi những đoạn mương bộ đội lục quân cùng với bà con nhân dân trong thôn vừa kịp hoàn thành. Từng khối xi măng được nhào trộn kỹ đổ trên lớp nilông trải dưới lòng mương còn chưa kịp ráo. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng nhắc nhở của chị em, của các anh bộ đội nhộn nhịp cả khoảng không gian cánh đồng thôn Kim Đái 1. Ông Dũng, trưởng thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây bộc bạch: Đây là hoạt động thường xuyên giữa Trường Sĩ quan Lục quân 1 với nhân dân các địa phương trên địa bàn. Dịp này, học viên Đại đội 20, Hệ 7 giúp đỡ nhân dân chúng tôi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới lần thứ 2, nâng cao năng suất, chất lượng nông nghiệp, trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Qua tìm hiểu, được biết, học tập dã ngoại làm công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên đối với học viên trong thời gian học tập, rèn luyện tại trường. Đợt học tập làm công tác dân vận giúp học viên có kiến thức nhất định trong quá trình làm công tác dân vận. Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, Hoàng Quốc Thi, học viên Đại đội 20, Hệ 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 phấn khởi kể: Tham gia giúp đỡ bà con nhân dân trong mỗi đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, chúng tôi phấn khởi lắm! Tôi thấy, mình như được trở về với gia đình, giúp đỡ bố mẹ trong những ngày mùa vụ.

Theo Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Đại đội 20, Hệ 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1, mỗi đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đây là bài học sát thực tế mà học viên nhà trường nắm, vận dụng và thực hiện linh hoạt vào học tập, rèn luyện tại trường. Học viên không chỉ biết cách làm công tác dân vận, đợt dân vận này, học viên nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống quý báu “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội Lục quân” trong lòng nhân dân.

 Giúp dân thực hiện cứng hóa kênh mương nội đồng.

Giúp dân thực hiện cứng hóa kênh mương nội đồng.

Đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, học viên Đại đội 20, Đại đội 21, Hệ 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 diễn ra từ ngày 20 đến 26-10-2019, tại xã Sơn Đông và xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Cán bộ, học viên nhà trường không chỉ giúp nhân dân địa phương kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm cho các hộ nghèo, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắt tóc cho các cháu học sinh... Dịp này, nhà trường tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, nói chuyện thời sự, tổ chức chiếu phim, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, người già cô đơn, tặng 15 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn với tổng số gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ, học viên nhà trường trong mỗi chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Từ đó, không chỉ vun đắp tình cảm đặc biệt giữa nhân dân địa phương trên địa bàn mà còn giúp học viên nhà trường biết cách làm công tác dân vận, để trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Bài, ảnh: LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-tinh-quan-dan-598014