Ba học sinh nhặt được ví tiền, trả lại cho người đánh rơi

Ba học sinh nhặt được ví tiền, mang trả lại cho người đánh rơi là các em: Vương Quốc Đạt, Võ Quốc Việt và Bùi Văn Nhật Duy, cùng sinh năm 2009, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Đông Hà.

 Chị Trương Thị Thu Quỳnh vui mừng sau khi nhận lại ví bên ba em Vương Quốc Đạt, Võ Quốc Việt, Bùi Văn Nhật Duy

Chị Trương Thị Thu Quỳnh vui mừng sau khi nhận lại ví bên ba em Vương Quốc Đạt, Võ Quốc Việt, Bùi Văn Nhật Duy

Sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 9/11/2019 tại sân Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Các em Võ Quốc Việt, Vương Quốc Đạt, Bùi Văn Nhật Duy cho biết, hôm đó là ngày thứ bảy, các bạn đến trường để tập đá bóng. Sau khi tập xong, cả ba cùng nán lại sân trường đùa chơi, lúc này còn rất ít bạn đang chơi trên sân trường. Đang mải mê vui đùa thì cả ba bạn cùng phát hiện và nhặt được một chiếc ví, trong đó có nhiều tiền và giấy tờ tùy thân. Không chút do dự, cả ba cùng mang chiếc ví đến phòng Đội nộp và báo cho giáo viên Tổng phụ trách.

Chị Trương Thị Thu Quỳnh (33 tuổi), ở Khu phố 1, Phường 1, thành phố Đông Hà, người đánh rơi chiếc ví cho biết, chị có con đang theo học lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Sáng ngày 9/11/2019, chị đưa con đến trường để tập văn nghệ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị quay lại đón con. Khi về đến nhà chị phát hiện mình đã đánh rơi chiếc ví nhưng không biết ở đâu, lúc nào. Đang lúc hoang mang, chị Quỳnh nhận được cuộc điện thoại từ một giáo viên của trường báo đã tìm thấy chiếc ví. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1D cho biết, khi các học sinh mang ví đến, kiểm tra trong ví thấy giấy tờ tùy thân là của một phụ huynh có con đang theo học trong lớp của cô chủ nhiệm nên đã chủ động gọi điện báo.

Theo chị Quỳnh, trong ví chị có 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Khi nhận lại chiếc ví, chị rất xúc động trước hành động đẹp, việc làm tốt của ba học sinh cùng với sự nhiệt tình của các giáo viên nhà trường.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, nhà trường thường xuyên giáo dục các em học sinh trong các giờ học, các buổi sinh hoạt chủ điểm về đạo đức, lối sống, hành động dũng cảm, hành động đẹp như giúp đỡ người già, em nhỏ, nhặt được của rơi, trả người đánh mất… Chính vì vậy, trong mỗi học sinh của nhà trường luôn ý thức tốt về việc này. Hành động của các em Vương Quốc Đạt, Võ Quốc Việt, Bùi Văn Nhật Duy rất đáng khen ngợi, biểu dương, qua đó lan tỏa hành động đẹp cho các học sinh trong toàn trường.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=143833