Bi kịch của dàn sao Pháp vô địch U20 thế giới năm 2013

Ngoại trừ Paul Pogba, đội hình U20 Pháp giành chức vô địch World Cup năm 2013 đều có sự nghiệp lận đận, thậm chí nhiều cầu thủ đã chìm vào quên lãng.

Không nhiều cầu thủ trẻ tuyển Pháp có thể vươn mình thành ngôi sao lớn sau chức vô địch U20 World Cup năm 2013. Đồ họa: Minh Phúc.

Không nhiều cầu thủ trẻ tuyển Pháp có thể vươn mình thành ngôi sao lớn sau chức vô địch U20 World Cup năm 2013. Đồ họa: Minh Phúc.

Thủ môn Alphonse Areola (PSG): 3 năm sau chức vô địch World Cup U20, thủ môn gốc Philippines mới có cơ hội chứng tỏ tài năng trong màu áo PSG. Sau 2 mùa giải bắt chính cho đội bóng thủ đô nước Pháp, Areola bị đẩy sang Real dưới dạng cho mượn và phải chịu cảnh dự bị tại sân Bernabeu.

Hậu vệ Dimitri Foulquier (Granada): Foulquier lần lượt trải qua nhiều bến đỗ như Watford, Strasbourg, Getafe, nhưng đều không thể tỏa sáng. Hậu vệ sinh năm 1993 cũng chưa được gọi lên tuyển quốc gia Pháp lần nào.

Hậu vệ Mouhamadou-Naby Sarr (Charlton): Chức vô địch U20 thế giới không thể giúp Sarr chen chân vào đội một Lyon. Cầu thủ sinh năm 1993 trải qua quãng thời gian dài ngụp lặn ở giải hạng Nhì Anh mới có thể giúp Charlton giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất thông qua suất dành cho đội thắng play-off.

Tiền vệ Jordan Veretout (AS Roma): Veretout là cái tên quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi Serie A. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn chưa được khoác áo tuyển quốc gia Pháp lần nào.

Tiền đạo Jean-Christophe Bahebeck (Utrecht): Chân sút triển vọng bậc nhất của bóng đá Pháp một thời giờ chỉ là cầu thủ tầm trung với sự nghiệp lận đận. Bahebeck đã 5 lần đổi đội bóng, nhưng đều không để lại nhiều dấu ấn.

Tuấn Nguyên
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-dan-sao-phap-vo-dich-u20-the-gioi-nam-2013-post1081441.html