Bình luận: Sai số và sức mạnh tinh thần

Thể lực suy giảm đã dẫn đến nhiều sai số của các tuyển thủ Việt Nam và những điều không may liên tiếp diễn ra. Hy vọng điểm tựa tinh thần sẽ giúp các 'chiến binh sao vàng' trở lại là chính mình.

Trong khi Đội trưởng đội tuyển Thái Lan S.Chanathip phấn khích tuyên bố đã nắm chắc phần thắng chung cuộc thì huấn luyện viên (HLV) M.Polking lại tỏ ra tiếc nuối bởi S.Chanathip đã bỏ lỡ bàn thắng từ chấm phạt đền. Làm tướng phải nghĩ xa hơn, toàn diện hơn. Và nhà cầm quân này có lý. Nếu Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0, mọi sự đã an bài. Nhưng ông cũng như mọi HLV tiền nhiệm đều biết tinh thần thi đấu của các thế hệ đội tuyển Việt Nam, nhất là đội tuyển hiện nay cùng HLV Park Hang-seo.

 Trọng tài đưa ra quyết định tranh cãi ở trận bán kết VIệt Nam vs Thái Lan. Ảnh:VTC

Trọng tài đưa ra quyết định tranh cãi ở trận bán kết VIệt Nam vs Thái Lan. Ảnh:VTC

Ngay trong trận bán kết lượt đi, dù thua trắng 0-2 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bùng phát nhiều điểm sáng. Đó là hai cú sút mạnh và hiểm của Quang Hải khiến thủ môn Thái Lan chỉ còn biết đứng nhìn, song bóng lại dội cột và xà. Đó còn là cú sút chệch cầu môn trong gang tấc của Phan Văn Đức ở cuối trận. Và không thể bỏ qua yếu tố bản lĩnh khi thủ môn Nguyên Mạnh trong pha bắt phạt đền cùng nhiều tình huống chơi xấu, phạm lỗi nặng của thủ môn và các tuyển thủ Thái Lan trong suốt trận đấu.

Nhiều điều đáng tiếc chính là cơ sở để chúng ta hy vọng, kể cả những sai số. Đáng tiếc nhất là lỗi sơ đẳng của Hồng Duy-pha trượt chân đến lạ lùng này sẽ còn được nhớ mãi như cú “đánh lưng” của cầu thủ Sasi Kumar đội tuyển Singapore đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết Tiger Cup 1998.

Nhiều đường chuyền không chuẩn xác, những cú sút vội vàng, những pha tranh chấp, ngăn chặn bất thành... các cầu thủ mắc sai số nên bài tính từng trận của thầy Park không diễn ra theo ý muốn. Đối đầu Indonesia, những cú sút xa đưa bóng vọt xà, chệch khung thành dẫn đến kết cục hòa 0-0 làm hỏng kịch bản sớm đoạt vé vào bán kết.

Không chỉ vậy, thầy trò ông Park còn sa vào thế bị động trong lựa chọn đối thủ ở bán kết. Buộc phải thắng đậm Campuchia, ông phải tung đội hình mạnh nhất, nghĩa là ý đồ dưỡng sức quân cũng bất thành. Dốc sức liền trong 3 trận cộng với những bữa ăn thiếu chất, thiếu lượng rõ ràng đã ảnh hưởng xấu đến thể lực các tuyển thủ trong trận đá với Thái Lan.

Ở đây cần nói thêm, HLV đẳng cấp Shin Tae-yong đã có những tính toán và thi triển đấu pháp thành công hơn bậc đàn anh đồng hương trong giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, chính thầy Shin cũng mắc sai số trong trận bán kết lượt đi với Singapore. Khi có bàn thắng dẫn trước, ông cho hạ thấp đội hình, lập thế phòng thủ với hy vọng sẽ ngăn chặn các đợt sóng tấn công của đối phương đang tràn lên trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà. Kết cục là chính tinh thần quật khởi của các tuyển thủ Singapore đã giúp họ gỡ hòa 1-1.

Nghĩa là yếu tố tinh thần vẫn luôn có giá trị trong móng nền bóng đá. Bởi thế, nếu đội tuyển của chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần không buông bỏ như thầy Park và Quang Hải đã nói sau trận lượt đi với Thái Lan, hy vọng ngược dòng là có thể. Sức mạnh tinh thần sẽ giúp hạn chế những sai số. Điều này không lạ với đội tuyển cùng người hâm mộ. Dù đội nhà thua song số đông áo đỏ trên khán đài vẫn nán lại reo hò cổ vũ. Đến cả công dân các nước bạn mến mộ cũng nhắn nhủ lời tin cậy, động viên.

Đương nhiên, trận thua đầu tiên trên đấu trường khu vực dưới triều đại HLV Park Hang-seo đã mang đến thách thức chưa từng có cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta lại mất thêm người. Ai sẽ thế chân Duy Mạnh, Tiến Dũng? Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân là có thể. Thêm ai cho hàng tiền vệ? Còn đấy Xuân Trường, Hoàng Anh... Trong khó khăn mới lộ mặt anh tài.

Chúng ta đều thừa nhận những điểm nổi trội của Thái Lan, từ tâm lý đến kỷ luật chiến thuật, từ di chuyển, phối hợp đến kỹ thuật trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Chúng ta đã thấy S.Chanathip lợi hại đến thế nào cũng như các tuyển thủ của họ sẵn sàng chơi tiểu xảo ra sao. Hãy bớt đi chuyện trách móc trọng tài. Thực tế “vùng trũng” đã và vẫn có nhiều hạn chế phải chấp nhận.

Hơn lúc nào hết, bây giờ là trận chiến của tinh thần, bản lĩnh. Còn nhớ ở giải đấu khu vực gần nhất-vòng bảng SEA Games 30 trên đất Philippines-U22+2 Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-0, song đã vùng lên gỡ hòa 2-2. Ai cũng nhớ Thường Châu, dù thua trận chung kết nhưng cả nước đổ ra đường chào mừng đoàn quân chiến thắng. Bởi họ đã chiến đấu hết mình, đã thể hiện được tinh thần, hình ảnh Việt Nam.

Giành được ngôi vô địch đã khó, bảo vệ được càng khó. Ai cũng biết, cũng cảm thông. Và ai cũng mong đợi. Ngày mai là nấc thang mới, còn nguyên một trận đấu.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/binh-luan-sai-so-va-suc-manh-tinh-than-681492