Bốn đứa trẻ mồ côi mẹ sau tai nạn giao thông và những câu hỏi nhói lòng

Mới ngày nào người mẹ trẻ này còn đưa đón các con đi học về, nay chỉ là di ảnh trên bàn thờ trong căn nhà có 4 đứa con bơ vơ lạc mẹ.

Gần 1 tuần trước, vào buổi sáng chủ nhật (16/10), cậu con trai lớn Phạm Võ Phi Hùng (học sinh lớp 10) chở mẹ đi giao trà sữa ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức (TP.HCM). Khi vừa sang đường thì chiếc xe tải từ sau lao tới...

4 đứa trẻ mồ côi mẹ sau tai nạn

Căn nhà trọ chừng 30m2 trong con hẻm 182 trên đường Lã Xuân Oai, quận 9 là nơi ở của vợ chồng chị Võ Thị Tú Trinh (33 tuổi) và anh Phạm Văn Quyền (45 tuổi) cùng bốn người con. Căn nhà vốn chật chội, được tém vén hết sức để bán hàng tạp hóa kiếm thêm thu nhập, nay càng chật chội khi bàn thờ chị Trinh được kê giữa nhà.

Chị Trinh bị tai nạn giao thông hôm 16/10. Trong căn nhà nhỏ, anh Quyền đi lại còn chưa vững do cơn tai biến từ 2 năm trước, 4 đứa trẻ ngồi thu lu một góc. Cháu lớn là Phạm Võ Phi Hùng, các cháu kế tiếp lần lượt là Phạm Võ Minh Quân học lớp 7, Phạm Võ Anh Kiệt lớp 4, Phạm Võ Kim Oanh đang học lớp 1.

Anh Phạm Văn Quyền, chồng chị Võ Thị Tú Trinh vừa qua đời do TNGT

Anh Phạm Văn Quyền, chồng chị Võ Thị Tú Trinh vừa qua đời do TNGT

Sau tai nạn, trên mặt, trên người cháu Hùng còn chi chít vết trầy trụa sau vụ tai nạn. Chưa hết bàng hoàng, cháu kể lại: "Mọi việc diễn ra quá nhanh, con chỉ mới vừa sang đường thì bất ngờ có chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất nhanh. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện con mới biết mẹ đã mất...”.

Bé Võ Kim Qanh 6 tuổi, con út của chị Trinh bên bàn thờ mẹ

Bé Võ Kim Qanh 6 tuổi, con út của chị Trinh bên bàn thờ mẹ

Ngồi cạnh bàn thờ mẹ, bé Võ Kim Oanh mới 6 tuổi, ánh mắt ngơ ngác như còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những ngày đầu mẹ mất, bé Kim Oanh cứ níu cha, níu các anh chị liên tục hỏi "mẹ đâu, sao mẹ nằm trong quan tài?", "sao mẹ nằm ngủ lâu thế, mẹ không dậy chơi với con?”...

Tương lai đi về đâu…

Nói về những ngày tháng sắp tới, anh Quyền bối rối rồi bảo "để tinh thần và sức khỏe ổn định rồi đi xin việc làm nuôi 4 đứa con". Nhưng đi làm như thế nào trong khi từng bị tai biến và sức khỏe rất kém thì anh cũng không biết.

Trước khi bị tai biến, anh làm nghề sửa chữa ô tô với thu nhập ổn định, mức lương tạm đủ nuôi 4 đứa con nhỏ. Hai năm nay, khi anh bị liệt, gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Mọi việc của gia đình đổ lên vai chị Trinh gánh vác, lo toan. Chị phải bán hàng tạp hóa và học pha chế trà sữa kiếm thêm.

Chị Trinh mất, để lại 4 đứa con nhỏ giờ đây cuộc sống càng khó khăn hơn. Hiện tại 5 bố con đang sống bằng tiền hỗ trợ sau đám tang vợ của anh em, bạn bè, địa phương. "Nhưng cũng chỉ cầm cự được vài tháng rồi sẽ phải đi xin việc làm để nuôi 4 đứa nhỏ", anh thở dài.

Theo lời anh Quyền, sau vụ tai nạn xảy ra, phía tài xế gây tai nạn cũng đã đến chia sẻ và hỗ trợ chi phí đám tang. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được công an điều tra.

Chị Trinh mất để lại 4 đứa con nhỏ

Chị Trinh mất để lại 4 đứa con nhỏ

Nhắc đến mẹ, cháu Phạm Võ Phi Hùng, rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Khi hỏi về ước mơ sau này, Hùng chia sẻ: “Con sẽ cố học hết lớp 12 rồi nghỉ đi làm kiếm tiền phụ ba nuôi mấy em ăn học”.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức cho biết, gia đình anh Quyền có hoàn cảnh khó khăn, ở trọ nhiều năm nay trên địa bàn phường.

Khi chị vợ mất, phường đã vận động các hội đoàn thể, khu phố hỗ trợ cho gia đình anh. Đặc biệt là 4 đứa trẻ hiện cũng được nhà trường hỗ trợ học phí để tạo điều kiện cho các bé được tiếp tục đi học.

Đỗ Loan

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/bon-dua-tre-mo-coi-me-sau-tai-giao-thong-va-nhung-cau-hoi-nhoi-long-d570193.html