Bữa tiệc Tết tưng bừng

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã mang lại cho mọi người Việt Nam món quà Xuân Nhâm Dần 2022 không thể tuyệt vời hơn vào đúng tối mùng 1 Tết, với chiến thắng lịch sử 3-1 trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo về món quà Tết tuyệt vời

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xuống sân chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo về món quà Tết tuyệt vời

Một trận thắng rõ rệt, hoàn toàn xứng đáng khiến đối thủ phải “tâm phục khẩu phục”. Các bàn thắng của Tấn Tài, Tiến Linh đều là những pha dàn xếp có ý đồ, đẹp mắt cùng tuyệt phẩm sút xa của Phan Văn Đức. Dấu ấn chiến thuật của HLV Park Hang-seo cũng đậm nét với vai trò ẩn mình của Quang Hải để “nhân tố X” Hùng Dũng tỏa sáng với 2 pha dâng cao kiến tạo thành bàn.

HLV Li Xiaopeng của đội tuyển Trung Quốc cay đắng phát biểu: tỷ số 1-3 (đã có thể là 0-3) là “không thể chấp nhận được”. Còn Sina Sports chỉ vài giây sau khi trận đấu kết thúc đã giật tít: “Thua Việt Nam 1-3, Trung Quốc khởi đầu năm con hổ quá... xấu hổ”.

Cứ xem sự phẫn nộ, giận dữ trên mạng xã hội, báo chí, các chuyên gia, cựu danh thủ Trung Quốc đủ thấy thất bại trước Việt Nam là “thảm họa” như thế nào: xấu hổ, hãy trả lại tiền cho chúng tôi, các cầu thủ nam nên về nhà giặt đồ cho các tuyển thủ nữ, hãy ở lại Việt Nam luôn đi, mùng 1 Tết mà phải nhận kết quả này thật sự quá đáng, dù tưởng tượng điên rồ đến đâu chăng nữa cũng không thể nghĩ ra kịch bản này (thua tới 3 bàn)…!”. Dư luận Trung Quốc không chỉ yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phải lập tức từ chức mà còn đòi giải tán đội tuyển nam và cả Liên đoàn, rút khỏi FIFA(!) Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc dự kiến sẽ cử một “tổ công tác đặc biệt” trực tiếp điều hành bóng đá nước này, thay thế cho đội ngũ lãnh đạo hiện tại.

Với việc lần đầu tiên trong 62 năm qua đánh bại người láng giềng khổng lồ, cường quốc thể thao số 2 thế giới, bóng đá Việt Nam còn viết nên lịch sử cho Đông Nam Á khi đây cũng là chiến thắng đầu tiên của một đội tuyển ASEAN tại vòng loại cuối cùng World Cup của châu lục. Ngoài ra, với 7 bàn thắng, chúng ta cũng đã vượt qua Thái Lan (ghi 5 bàn ở vòng loại World Cup 2002 và 6 bàn ở vòng loại World Cup 2018) và là đội đầu tiên của Đông Nam Á ghi được 3 bàn trong 1 trận đấu.

Cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều nhấn mạnh: việc các “chiến binh sao vàng” giành được chiến thắng ấn tượng, ghi dấu ấn lịch sử ngay trong ngày mùng 1 Tết không chỉ đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá cả nước mà còn mang tới niềm hy vọng về một sự khởi đầu tốt đẹp trong năm Nhâm Dần 2022.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/bua-tiec-tet-tung-bung-3102085/