CAHN thắng đậm 5 bàn trước Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á

Kinhtdothi - CAHN có chiến thắng đậm trước đại diện đến từ Singapore là Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á 2024.

Ở lượt đấu đầu tiên trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á 2024, đại diện của Việt Nam là CAHN đã thi đấu hứng khởi để đánh bại đại diện của Thái Lan là Buriram với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

CAHN đối đầu với Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Linh

CAHN đối đầu với Lion City Sailors tại Cúp C1 Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Linh

Ở trận đấu tiếp theo, CAHN tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy khi tiếp đón đại diện đến từ Singapore là Lion City Sailors. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Lion City Sailors mang sang Hà Nội lực lượng tốt nhất, với dàn 5 ngoại binh gồm Lennart Thy, Bart Ramselaar, Maxime Lestienne, Bailey Wright và Toni Datković.

Theo định giá của Transfermarkt, 5 ngoại binh này có giá trị lên đến 4,4 triệu euro (hơn 100 tỷ đồng), đắt giá nhất là tiền vệ Bart Ramselaar (1,8 triệu euro). Bên cạnh các ngoại binh, Lion City Sailors còn có dàn tuyển thủ Singapore như Izwan Mahbud, Shawal Anuar, Christopher van Huizen hay Song Ui-young.

Trong khi đó, CAHN vẫn giữ nguyên đội hình với những cầu thủ thi đấu tại V-League nhưng giá trị ít hơn 5 lần so với đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Polking quyết tâm giành chiến thắng thứ 2 ở đấu trường khu vực khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN tạo nên sự hứng khởi với những pha tấn công nhanh khiến hàng phòng ngự của Lion City Sailors phải lùi sâu. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại đến với đội khách khi Lestienne tung ra cú cứa lòng, bóng đi chệch khung thành Nguyễn Filip trong gang tấc.

Leo Artur ghi bàn cho CAHN ở màn đối đầu với Lion City Sailors. Ảnh: Hoàng Linh

Leo Artur ghi bàn cho CAHN ở màn đối đầu với Lion City Sailors. Ảnh: Hoàng Linh

Sau nhiều tình huống hãm thành trước hàng phòng ngự 2 lớp, CAHN có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 13 với pha phối hợp ấn tượng và Văn Đô tung ra cú sút, bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách.

Thi đấu tấn công nhanh giúp CAHN chủ động trong việc triển khai lối chơi. Phút thứ 30, Thành Long có đường chuyền bóng thông minh cho Văn Thanh để số 17 căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Leo Artur dứt điểm dễ dàng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng tạo sự hấp dẫn cho trận đấu trong suốt 45 phút của hiệp 1 nhưng cả 2 đội không thể ghi thêm bàn.

Bước vào hiệp 2, chủ nhà CAHN vẫn là đội bóng nắm phần kiểm soát bóng cũng như thế chủ động trong lối chơi. Phút thứ 48, Quang Hải xử lý khéo léo, loại bỏ hậu vệ đội khách, mở ra cơ hội cho Vitao dứt điểm nhưng bóng đi hơi nhẹ và không gây ra khó khăn cho thủ môn Mahbud.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, CAHN có bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 60 khi Đình Bắc có pha xử lý táo bạo để đánh bại thủ môn của Lion City Sailors ở phút thứ 60.

Đình Bắc và Lê Văn Đô ghi bàn giúp CAHN đánh bại Lion City Sailors. Ảnh: Hoàng Linh

Đình Bắc và Lê Văn Đô ghi bàn giúp CAHN đánh bại Lion City Sailors. Ảnh: Hoàng Linh

Nhận 2 bàn thua, Lion City Sailors bị ảnh hưởng về tâm lý khiến các tình huống xử lý không dứt khoát, tạo cơ hội cho cầu thủ của CAHN. Phút thứ 66, từ tình huống phạt góc của CLB CAHN, thủ môn Mahbud của đội khách bối rối đấm bóng không dứt khoát. Lê Văn Đô dứt điểm rất nhanh vào góc cao khung thành để giúp đội nhà có bàn thắng thứ 3.

Khi có tâm lý thoải mái, CLB CAHN dễ dàng phô diễn những gì tốt nhất. Phút thứ 69, Leo Artur tung ra cú sút chân phải hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Lion City Sailors, nâng tỷ số lên 4-0.

Có được 4 bàn thắng dẫn trước, CAHN chủ động chơi chậm và HLV Polking rút những cầu thủ trụ cột ra nghỉ để hướng tới những trận đấu tiếp theo. Thi đấu với tinh thần tốt khi dẫn bàn, CAHN còn có thêm 1 bàn thắng ở những phút cuối trận. Leo Artur là cầu thủ ghi bàn để hoàn thành cú hat-trick và ấn định chiến thắng cho CAHN.

Sau 2 vòng đấu, CAHN giành 6 điểm tuyệt đối để đứng đầu bảng và mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng bảng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2024.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cahn-thang-dam-5-ban-truoc-lion-city-sailors-tai-cup-c1-dong-nam-a.html