Cần bỏ thói tùy tiện

(HNM) - Cuối buổi chiều 27-12, anh Vũ ở phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai vừa dừng đèn đỏ đầu phố thì thấy một bác trai có tuổi dừng bước trước một cửa hàng thu mua phế liệu, nói to:

- Này anh ơi, sao lại bày sắt thép ra lòng đường thế này?

Một người đàn ông đang cân đống giá sách, tủ sắt cũ hỏng của mấy người thu mua phế liệu liền ngoái lại, tỉnh bơ:

- Gớm, ông cứ làm như nhà mình. Đường của chung nhé…

Bác trai nghiêm giọng nói:

- Tôi nhắc cũng vì lợi ích chung. Lòng đường dành cho các phương tiện qua lại, không phải nơi tập kết phế liệu, cản trở giao thông. Anh để thế này là không được.

Thay vì tiếp thu, người đàn ông này hậm hực, ném toẹt chồng nẹp sắt vừa cân xong lên vỉa hè khiến không chỉ anh Vũ mà nhiều người đi đường khác phải lắc đầu thất vọng, ngán ngẩm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Vũ nói: Do mưu sinh nên chuyện tận dụng lòng đường, vỉa hè để tập kết phế liệu như trên diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi vậy, theo anh cần nhắc nhở mọi người chấm dứt việc làm tùy tiện trên, các lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm việc cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng như ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường chung này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/954301/can-bo-thoi-tuy-tien