Chủ spa, karaoke hụt hẫng khi TP. HCM cho 'mở rồi lại đóng'

Bỏ ra hàng loạt chi phí để gắng chạy lại sau thời gian dài 'ngủ đông', các chủ spa, karaoke, vũ trường... 'thẫn thờ' trước quyết định thay đổi quá nhanh của thành phố.

Chủ spa, karaoke hụt hẫng

Vừa cho mở cửa các hoạt động kinh doanh như karaoke, spa, massage, vũ trường hồi ngày 16/11, TP. HCM bất ngờ ban hành công văn khác yêu cầu ngừng hoạt động chỉ sau 2 ngày, khiến các cơ sở kinh doanh không khỏi "hụt hẫng".

Chỉ sau 1 ngày hoạt động, Lụa spa phải tiếp tục đóng cửa

Bài liên quan

TP. HCM lý giải việc tạm ngưng hoạt động quán bar, karaoke, spa

TP. HCM lại tạm ngưng hoạt động karaoke, massage và spa

Phú Thọ: Cho phép mở lại spa, nhà hàng, quán ăn từ ngày 15/11

TP.HCM: Karaoke, vũ trường, xe ôm công nghệ được hoạt động có điều kiện

Ông Lê Cao Hoài Đức, quản lý hệ thống masage trị liệu Lụa spa tại TP. HCM cho biết, vào ngày 17/11, Lụa spa đã tái hoạt động 2 cơ sở ở quận Phú Nhuận và quận Tân Bình, riêng cơ sở tại quận 1 cũng dự kiến hoạt động trở lại trong vài ngày tới.

"Hay tin được phép mở cửa, chúng tôi tất bật thuê vệ sinh công nghiệp, dọn dẹp nhà cửa, thay mới tất cả các nguyên vật liệu sau thời gian 5 - 6 tháng cơ sở ngưng hoạt động, lẫn mua vé máy bay cho nhân viên từ quê vào... Vậy mà vừa hoạt động lại được một ngày lại phải tiếp tục đóng", ông Đức nói.

Theo ông Đức, sau dịch nhu cầu của khách hàng tăng cao, cơ sở đã lên lịch nhận khách đến cuối tuần. Song, giờ phải nhắn tin, gọi điện xin lỗi từng người vì không thể tiếp tục phục vụ.

"Doanh nghiệp hoàn toàn thấu hiểu mục đích chống dịch của thành phố. Nhưng chúng tôi mong mỏi những quyết định phải có sự nhất quán. Còn như hiện tại, mọi việc bị đứt gánh giữa chừng, gây ra quá nhiều khó khăn cho doanh nghiệp", quản lý Lụa spa chia sẻ.

Trong khi đó, một chủ spa khác tại TP. Thủ Đức cho biết đã chuẩn bị tinh thần sang năm 2022 mới được hoạt động lại. "Tôi rất bất ngờ và cảm thấy vui mừng khi thành phố cho phép spa hoạt động lại hồi ngày 16/11. Nhưng khi chúng tôi gắng chạy thì lại nhận thông tin phải đóng cửa", chủ spa này nói.

Cùng cảnh ngộ, đại diện chuỗi karaoke ICool cho biết, sau quy định ban hành tối 16/11, nhiều nhân viên của chuỗi vốn đang ở quê như Cà Mau, Kiên Giang... đã tức tốc chạy xe máy trong đêm lên thành phố, tốn mấy trăm nghìn đồng tiền xét nghiệm với hy vọng được quay trở lại công việc.

"Nhưng giờ nhận quy định đóng cửa ai cũng thẫn thờ, chưa biết làm gì tiếp theo. Quy định thay đổi quá nhanh, chúng tôi thực sự trở tay không kịp", đại diện ICool nói.

Trong khi đó, nhiều nhân viên các cơ sở karaoke, spa, massage, vũ trường cho biết vẫn chưa tin mình lại phải quay về cảnh thất nghiệp hay sống bằng nghề tay trái sau động thái "mở rồi lại đóng" của thành phố.

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết

Tại buổi họp báo chiều 18/11, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. HCM Phạm Đức Hải nhấn mạnh: "Quyết định trên không nhằm mục đích nào khác ngoài bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết. Cũng để bảo vệ thành quả chống dịch thời gian qua của toàn thành phố".

Theo ông Hải, các chính sách TP. HCM đưa ra đều nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Song, người dân đang sống, làm việc trong bối cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp. Nguyên tắc đặt ra là “an toàn tới đâu, mở cửa tới đó”, thành phố chỉ thực sự mở cửa khi đã an toàn.

Với Nghị quyết 3900 ban hành ngày 16/11, TP. HCM đã tạo điều kiện cho mọi người dân và doanh nghiệp được hoạt động. Song, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp tiềm ẩn của dịch bệnh trong những ngày gần đây, UBND TP. HCM đã quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, spa, massage…

Cụ thể, có ngày TP. HCM có hơn 1.400 ca mắc mới; số bệnh nhân nặng đang thở máy vẫn ở mức cao và ngày càng tăng... Cùng với đó, số ca nhập viện những ngày gần đây luôn cao hơn số ca xuất viện.

Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. HCM, thực tế còn nhiều người chưa thực hiện nghiêm quy định 5K, ra đường vẫn không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập hoặc giữ khoảng cách không đúng. Quan sát việc khử trùng cũng thấy có ít đơn vị thực hiện tốt.

Ông Phạm Đức Hải mong người dân và doanh nghiệp đồng cảm, chia sẻ với các quyết định hết sức khó khăn này từ phía chính quyền TP. HCM.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chu-spa-karaoke-hut-hang-khi-tp-hcm-cho-mo-roi-lai-dong-post167653.html