Chuyển đổi số, phụ huynh vẫn phải chầu chực xuyên đêm trước cổng Trường Marie Curie

Việc hàng trăm phụ huynh ở Hà Nội xếp hàng 6-7 tiếng, chờ tới nửa đêm để mua hồ sơ cho con dự tuyển vào lớp 1 đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng này ở Trường Marie Curie hay ở một số trường ngoài công lập chất lượng cao ở Hà Nội.

Theo kế hoạch, sáng sớm ngày 25/2, Trường Meri Curie bắt đầu phát hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1. Tuy nhiên, ngay trong tối ngày 24/2, khá đông phụ huynh đã "xếp hàng rồng rắn" để lấy phiếu đăng ký vào lớp 1, giành một suất trải nghiệm để con có cơ hội được vào học tại trường.

Năm nay nhà trường phát hành 360 hồ sơ và phiếu đăng ký trải nghiệm cho mỗi cơ sở, trong khi chỉ tiêu ở mỗi cơ sở là 180 học sinh. Do đó, những phụ huynh may mắn giành được “tấm vé” này, ngày 2/4 tới đây, có thể cho con dự 1 ngày trải nghiệm tại trường để dự tuyển vào lớp 1 tại cơ sở ở Mỹ Đình và ngày 16/4 tại cơ sở ở Kiến Hưng.

Theo ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), đến thời điểm 22h30' tối ngày 24/2, có đến 400-500 phụ huynh vây quanh cơ sở Mỹ Đình của trường chờ mua hồ sơ cho con. Mặc dù theo kế hoạch, giờ làm việc của trường là vào 8h sáng 25/2. Song, do số lượng phụ huynh đến xếp hàng quá đông, nhà trường đã quyết định đến 0h ngày 25/2 sẽ phát hành hồ sơ ở cả hai cơ sở. Để phụ huynh khỏi phải vật vờ đứng chờ như vậy qua đêm, nhà trường sẽ "thức" cùng", để giải quyết cho phụ huynh sớm.

Thực tế cho thấy, tình trạng xếp hàng sớm, thậm chí chấp nhận “xuyên đêm” để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 ở Trường Marie Curie không còn là chuyện mới lạ khi số lượng hồ sơ phát ra chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ so với nhu cầu thực tế. Với mong muốn con có suất vào học lớp 1 tại trường và đoán biết số lượng phụ huynh đến đăng ký sẽ rất đông nên để chắc chân, nhiều cha mẹ học sinh đã có mặt tại trường từ rất sớm để giành suất. Tuy vậy, xung quanh câu chuyện xếp hàng này đang tạo nên những tranh luận trái chiều, gây “chia rẽ” ngay trong chính phụ huynh.

Chị Hà Thanh Hải, phụ huynh có con đang học tiểu học tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: "Hiện rất nhiều trường chất lượng cao đã thực hiện việc này bằng hình thức online gọn nhẹ, không “hành” phụ huynh như này”.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng trong đêm để mua hồ sơ dự tuyển cho con vào lớp 1 (ảnh website của Trường Marie Curie Hà Nội).

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng trong đêm để mua hồ sơ dự tuyển cho con vào lớp 1 (ảnh website của Trường Marie Curie Hà Nội).

Trên một số diễn đàn mạng xã hội, thậm chí trên trang fanfage của Trường Marie Curie, một số phụ huynh cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách phát hồ sơ của trường. "Tôi rất yêu trường Marie Curie, tôi tuy không có con vào lớp 1 nhưng thấy cách làm này chưa khoa học và có phần không công bằng. Việc nhà trường phát hành hồ sơ sớm hơn thời gian dự kiến sẽ tạo tiền lệ cho những năm sau, mọi người bỏ công bỏ việc, bỏ ăn để đến xếp hàng sớm hơn, vô tình lại làm khổ phụ huynh hơn", chị Nguyễn Nhị Hà cho biết. Cũng theo phụ huynh này, tại sao trường không tổ chức đăng ký online? Dù là đăng ký hồ sơ hay đăng ký trải nghiệm thì cũng có thể làm online được. Thiết nghĩ phụ huynh cũng nên có quan điểm rõ ràng, đóng góp ý kiến với nhà trường để tiến tới có cách thức đăng ký thuận tiện hơn.

Đồng quan điểm này, anh Vũ Minh Thuận, phụ huynh có con đang theo học tại trường bình luận: "Việc tiếp nhận yêu cầu và xử lý online quá đơn giản với số lượng giao dịch lên tới hàng ngàn giao dịch, và ở đây đơn giản chỉ là 360 bộ hồ sơ trải nghiệm. Nhà trường nên ứng dụng công nghệ để tiếp nhận yêu cầu từ phía phụ huynh, sau đó hẹn lịch từng người sẽ hiệu quả và đỡ vất vả hơn cho cả hai bên".

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có những ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách làm này của trường. Phụ huynh Vũ Kim Ngân cho rằng, nhìn chung chỉ có những gia đình thực sự muốn cho con học ở đây mới dành thời gian công sức để đi xếp hàng và mua hồ sơ. Nếu cho đăng ký online thì ảo nhiều, cuối cùng người cần thì không đăng ký được, người không cần thì đăng ký xong lại bỏ. Còn phụ huynh Nguyễn Ly Na thì lập luận: “Buổi trải nghiệm cho con do nhà trường tổ chức hoàn toàn miễn phí chứ không như các trường khác thu phí có khi đến cả triệu bạc. Bố mẹ chỉ mất công xếp hàng đăng ký nên mình thấy vậy là rất nhân văn rồi. Nói chung, không có cách làm nào vừa lòng tất cả mọi người, chỉ cần người trong cuộc thấy hài lòng là ổn”.

Rõ ràng, việc phụ huynh chấp nhận xếp hàng “xuyên đêm” để mua hồ sơ cho con vào một số trường ngoài công lập có thương hiệu tại Hà Nội tự thân nó đã mang đến nhiều thông điệp. Trước hết, nó cho thấy mơ ước, khát khao của phụ huynh trong việc tìm được một chỗ học “tốt nhất” cho con phù hợp quan điểm giáo dục và điều kiện kinh tế gia đình. Mong ước này là hoàn toàn chính đáng, nhất là trong bối cảnh quá tải trường lớp tại các đô thị lớn như Hà Nội đã và đang gây áp lực lớn đến chất lượng dạy và học ở hệ thống trường công.

Và số lượng các trường dân lập chất lượng cao dù liên tục được mở rộng trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của một bộ phận phụ huynh học sinh có điều kiện kinh tế tốt.

Tuy vậy, từ cách xếp hàng này cũng cho thấy, đây chỉ là hiện tượng cá biệt và xét ở góc độ nào đó, nó không phải là xu thế tiến bộ và đáng khích lệ trong bối cảnh giáo dục đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ để mang lại sự thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-phu-huynh-van-phai-chau-chuc-xuyen-dem-truoc-cong-truong-marie-curie-i684690/