Chuyện vui mùa bóng

UEFA Euro 2020 (Giải vô đich bóng đá châu Âu 2020) đang rực cháy giữa mùa hè nóng bỏng. Những trận cầu hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt đã đủ sức níu chân 'tín đồ túc cầu' khó tính ôm ti vi thâu đêm. Quả thực, bóng đá đã mang đến cho con người rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Bán xong rổ rau trở về nhà đã gần 10 giờ sáng, dựng vội chiếc xe đạp vào bờ tường trước nhà, bà Thơ, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai đứng giữa sân, giọng lanh lảnh ta thán: Giờ này ông còn ngủ chưa dậy à? Người thì gầy như cái mõ mương, chân tay thì loằng ngoằng, chỗ to nhất cũng ngang với cái típ xe đạp, thế mà đêm nào cũng bóng với bánh. Sau cái mùa bóng này, tôi chắc rằng ông chỉ còn da bọc xương, lúc đó kiệt sức hoặc phải đi viện cũng đừng có trách ai, ông nhé.

Anh Duy thường xuyên theo dõi trực tiếp các trận đấu UEFA Euro 2020 qua tivi.

Anh Duy thường xuyên theo dõi trực tiếp các trận đấu UEFA Euro 2020 qua tivi.

Nói oang oang như vậy, nhưng bà Thơ đợi mãi cũng không thấy một lời hồi âm từ người chồng, thay vào đó là những tiếng khò… khò đều đặn từ trong nhà vọng ra… Biết tính ông chồng “nghiện” bóng đá rồi, có nói thế, nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ để cho ông ấy ngủ là… thượng sách. Buông tiếng thở dài, bà Thơ lại tiếp tục với công việc quen thuộc là chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình. “Cứ xem bóng đá ban đêm, là y như rằng hôm sau ông ấy ngủ đến gần trưa mới dậy. Cũng may là ông ấy về hưu rồi, chứ làm trong công ty, doanh nghiệp thì người ta cũng đuổi việc lúc nào không hay. Tôi cũng quen với việc này rồi nên chỉ nói vài câu cho đỡ bực, chứ mong gì thay đổi được ở ông ấy. Nói vậy thôi, chứ ông ấy ngồi nhà xem bóng đá vẫn còn may chán, lắm hôm hò hét mất ngủ tí nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được, chứ cứ như những ông ở làng bên tối ngày cờ bạc thì chết” – bà Thơ tâm sự.

Được biết, để bồi bổ cơ thể, giữ gìn sức khỏe cho người chồng sau những đêm dài thức trắng xem bóng đá, bà Thơ đã sang tận xã bên để đặt mua hàng trăm quả trứng gà ta, cùng thùng mì tôm hảo hạng cất vào tủ lạnh. Nhiều khi nhìn thấy vợ quan tâm, chăm lo cho mình nên ông Dũng – chồng bà Thơ cũng phấn khởi, tự dặn lòng mình, xong mùa bóng UEFA Euro 2020 sẽ phải trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây, tối đi ngủ trước 10 giờ, sáng dậy từ 5 giờ tập thể dục, đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả gia đình, sau đó ra vườn chăm sóc cây trồng, vật nuôi để cải thiện cuộc sống.

Làm công việc thu mua khai thác gỗ vườn đồi và buôn bán cửa thép vân gỗ, nên anh Mai Văn Duy, phường Pom Hán bận bịu như con mọn suốt ngày. Thế nhưng, khi nghe thấy hai từ “bóng đá” là mắt anh Duy lại sáng lên, lập tức vào mạng để xem “chuyện gì đang xảy ra ở thế giới túc cầu”. Vòng chung kết UEFA Euro 2020, anh Duy là một trong số ít người không bỏ bất cứ trận đấu nào, thậm chí nhiều hôm còn xem hết cả phần “chém gió” trước, trong và sau trận đấu trên truyền hình.

Đam mê như thế, hâm mộ như thế, nên anh Duy nói chuyện về bóng đá không khác gì một chuyên gia, dự đoán tỷ số đúng tới trên 80%. Từ nhỏ, việc thường xuyên chơi đá bóng, xem bóng đá đã mang lại cho anh Duy nhiều điều tốt đẹp, trong đó có việc nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc, vui vẻ, thoải mái và đặc biệt, mạnh mẽ quyết đoán hơn trong công việc. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, khi được mặt này thì lại mất cái kia, anh Duy cũng là người hiểu rất rõ điều này và thấy chấp nhận được. Anh Duy chia sẻ: Những ngày diễn ra các trận đấu ở vòng 1/8, hay tứ kết, bán kết UEFA Euro 2020 vừa qua tôi ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ 1 – 2 tiếng. Vẫn biết thiếu ngủ là sẽ rất mệt mỏi, ban ngày đi làm công việc kém hiệu quả nhưng tôi phải cố gắng cân đối và thấy mọi việc vẫn bình thường, không có quá nhiều biến động so với trước. Euro 4 năm, thậm chí mùa này 5 năm mới tổ chức một lần, không xem thì phí lắm. Trận tứ kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Italia kéo dài cả hiệp phụ và đá luân lưu đến hơn 5 giờ mới kết thúc. Xem xong tôi đặt lưng ngủ một lúc, nhưng do mệt quá nên thiếp đi và quên mất cả việc bố trí nhân viên đi lắp cửa cho khách. Rất may được bác khách hàng cũng mê bóng đá, vui tính, nên rất thông cảm. Lắp cửa xong tôi với bác ấy còn ngồi “cò cưa hết chai 65”, đàm đạo về các trận đấu tại Euro 2020.

Những câu chuyện thú vị quanh trái bóng tròn có lẽ còn nhiều, bởi là một phần tất yếu, góp phần cho “bữa tiệc” bóng đá trở nên thịnh soạn. UEFA Euro 2020 được tổ chức đúng thời điểm đại dịch Covid – 19 đang điễn biến phức tạp, những tín đồ túc cầu nói chung, người hâm mộ bóng đá Lào Cai nói riêng cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng, trong đó có việc không tụ tập đông người xem, cổ vũ bóng đá. Đặc biệt, không cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, bởi như thế có thể biến một mùa bóng sôi động, hấp dẫn trở nên vô nghĩa một cách đáng tiếc.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/213548-chuyen-vui-mua-bong