Đâu phải chỗ thả gà, thả chó!

Đang thả bộ trên con đường nhựa men theo Công viên Thống Nhất ở phía phố Trần Nhân Tông, ông Lâm (ở số 36/28 Vân Hồ II) nhắc ông Mão tránh đàn gà con đang rúc rích chạy dưới chân. Mà không chỉ có đàn gà mới nở mà còn hơn chục con gà cỡ choai choai đang tranh nhau nhặt mồi ở phía trước.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đi một đoạn nữa, hai ông lại gặp mấy con chó đùa nhau trên thảm cỏ rồi vô tư ghếch chân... xả thải, bà chủ quán nước thấy vậy bèn vác gậy đuổi chúng đi nơi khác. Bỗng nghe tiếng chó thi nhau sủa. Hướng về phía bức tường lớn đối diện phố Quang Trung, ông Lâm thấy một cô gái đang cố lôi một con chó tây khá lớn về phía mình nhưng nó cứ lồng lộn giơ hai chân trước lên, hướng mõm về phía mấy con chó ta mà sủa, trông rõ sợ...

Hai ông bảo nhau: “Có lẽ các cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời, không nên để tình trạng vi phạm nếp sống văn minh vô tư diễn ra như thế này”.

Cẩm Yên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/960902/dau-phai-cho-tha-ga-tha-cho