Đôi bạn nghiện 'bợ' tam đa

Chị Nguyễn Thị Phương L. (trú xã Quảng Thọ, H. Quảng Điền, TT-Huế) cho biết, vừa đi ra chợ ở gần nhà, chưa đầy 15 phút khi trở về thì phát hiện bộ tượng gỗ Tam Đa đặt trong nhà đã biến mất.

Chị Nguyễn Thị Phương L. (trú xã Quảng Thọ, H. Quảng Điền, TT-Huế) cho biết, vừa đi ra chợ ở gần nhà, chưa đầy 15 phút khi trở về thì phát hiện bộ tượng gỗ Tam Đa đặt trong nhà đã biến mất. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc ở khu vực xung quanh nhà chị L. rất đông người. Vì vậy, mọi người cứ nghĩ là ai đó đùa nghịch, đưa các bức tượng đi giấu, chứ trộm không thể liều lĩnh như vậy được. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, các bức tượng vẫn không “trở về” với gia chủ.

Anh (trái) và Tú cùng tang vật vụ án.

Anh (trái) và Tú cùng tang vật vụ án.

Nhận được phản ánh của chị L., CAH Quảng Điền tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ trộm cắp tài sản. Qua xác minh, 3 tượng gỗ “Phúc- Lộc- Thọ” do “cặp đôi” ở ngoài địa bàn lấy trộm, đó là Bùi Anh (1994) và Nguyễn Minh Tú (1996, đều trú P.Phú Cát -TP Huế).

Được biết, Anh và Tú là những đối tượng nghiện ma túy và đang được chính quyền địa phương đưa vào diện quản lý. Sáng 18-10, Anh và Tú cùng nhau đến Trung tâm cai nghiện P. An Hòa (TP Huế) để sử dụng thuốc Methanol. Trên đường đi, Anh và Tú lên kế hoạch, sau khi sử dụng Methanol xong thì tìm chỗ nào sơ hở để lấy trộm tài sản. Cả hai đều cho rằng, mới buổi sáng mà trộm ở thành phố thì rất nguy hiểm nên chúng quyết định về làng. Vừa ở trung tâm cai nghiện đi ra, Anh và Tú đèo nhau trên xe máy Dream BKS 75F1-9401 xuôi về các làng quê để tìm “mồi”. Trên đường đi, 2 đối tượng dừng lại quan sát nhiều chỗ nhưng đều không thể thực hiện được vì sợ “lộ”. Khi xe chạy đến giữa xã Quảng Thọ (H.Quảng Điền), chúng phát hiện có 1 ngôi nhà bên ngoài có vẻ khá giả, cửa khép nên đã dừng chân ghé “thăm”. Sau khi quan sát, Anh và Tú phát hiện bên trong ngôi nhà này không có người nên chúng đã đột nhập bên trong tìm tài sản. Khi vừa vào nhà, phát hiện có 3 bức tượng gỗ “Phúc- Lộc- Thọ” nhìn bên ngoài có giá trị nên 2 đối tượng nhanh chóng lấy trộm, bưng ra xe rồi tẩu thoát. Trong khi đang tìm cách tiêu thụ 3 bức tượng thì Anh và Tú bị CA bắt giữ.

Tại cơ quan CA, Anh và Tú thừa nhận, đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Phương L. để lấy trộm tài sản. Nhưng tại đây, 2 đối tượng không tìm thấy được tài sản có giá trị hơn nên chúng đã lấy trộm 3 bức tượng để tẩu thoát vì sợ bị phát hiện. Biện minh về lý do đi trộm, các đối tượng nói, để quên được “nàng tiên nâu”, 2 đối tượng chuyển qua chơi game và từ đó cũng rất nghiện game. Cặp đôi này cho rằng, do “nhớ” game quá nhưng không có tiền nên quyết định đi trộm.

Được biết, Anh và Tú là 2 đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang và nghiện ma túy nhiều năm nay. Điều đáng nói, cả 2 đối tượng cũng từng bị cơ quan CA xử lý về hành vi vi phạm pháp luật... Trở lại giá trị của 3 bức tượng “Phúc- Lộc- Thọ” mà 2 đối tượng lấy trộm; cơ quan chức năng định giá gần 5 triệu đồng. Ngày 21-10, cơ quan điều tra CAH Quảng Điền đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Anh và Nguyễn Minh Tú về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214831_doi-ban-nghien-bo-tam-da.aspx