Dòng chữ 'ngon lắm, làm ơn uống thử đi' trước quán cà phê

Thấy tờ ghi chú cậu con trai 8 tuổi dán trước cổng, tôi bất ngờ, cảm động khi con hiểu chuyện và thương mẹ như vậy.

Tôi bắt đầu kinh doanh quán cà phê khoảng 2 tháng nay. Vì quán mới, chưa có khách quen ổn định nên cũng chỉ bán lai rai.

Cuối tuần trước, tôi đưa cậu con trai 8 tuổi theo đến quán. Thấy tôi làm một mình, con hỏi: "Sao mẹ không thuê ai làm?".

"Quán ế khách quá nên không đủ tiền thuê nhân viên đó", tôi trêu.

Thấy cu cậu chỉ cười cười, không nói gì thêm, tôi cũng không nghĩ nhiều và nhanh chóng quên khuấy câu chuyện đó. Nhưng hôm vừa rồi, khi đang quét dọn, tôi bất ngờ thấy tờ ghi chú của con viết, dán ngay cột trước cổng quán cà phê.

"Uống thử đi, ngon lắm. Làm ơn uống thử đi".

Tôi bất ngờ và hơn cả là xúc động khi thấy con hiểu chuyện như thế. Nhà chỉ có hai mẹ con, cậu chàng tình cảm lắm, lúc nào cũng quấn quít bên tôi. Có đợt bị bệnh, sốt nguyên tuần, cả người đau ê ẩm nhưng thấy tôi lo lắng, con chẳng dám than thở gì, chỉ im lặng chịu đựng rồi còn hát cho tôi nghe.

Có lần tôi ốm, nhắn "mẹ mệt quá, mẹ được nghe con đàn là mẹ hết bệnh liền". Thế rồi cu cậu cũng đồng ý, tự đàn piano liền cả 10 bài cho mẹ nghe.

Tôi có thói quen lưu giữ những thứ nho nhỏ đáng yêu của con từ bé đến giờ, tờ note "quảng cáo" lần này cũng vậy. Tôi đã gỡ nó khỏi cột trước cửa quán, đem ép plastic rồi trưng ở nhà. Hy vọng sau này khi lớn lên, nhìn lại, con sẽ biết được bản thân đã đáng yêu, tình cảm như thế nào.

(Mina Đinh, TP.HCM)

Mai An

Illustrator: Yến Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-chu-ngon-lam-lam-on-uong-thu-di-truoc-quan-ca-phe-post1426421.html