Giây phút khiếp đảm của nữ phụ bếp bị kẻ lạ mặt tạt a-xít tại Hòa Bình

Nằm trên giường bệnh, chị Nhâm vẫn chưa hết kinh hãi khi nhớ về sự việc vừa xảy ra với mình.

Chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) - nạn nhân vụ tấn công bằng a-xít xôn xao dư luận địa phương - đang nằm điều trị tại Khoa chấn thương – Bệnh viện Mắt trung ương.

Chiều 26/8, tiếp xúc với PV, chị Nhâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc. Theo đó, đêm 18/8, khi chị đang làm việc tại khu bếp Trạm dừng nghỉ Như Ngọc (thuộc địa phận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) thì bất ngờ xuất hiện một đối tượng lạ mặt. Nghĩ là khách dừng chân ăn uống, nên chị Nhâm không có chút mảy may nghi ngờ. Trong tích tắc, đối tượng này đã cầm ca chứa chất lỏng (a-xít) tạt vào người.

Hiện tại chị Nhâm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt trung ương. Ảnh:AQ

Hiện tại chị Nhâm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt trung ương. Ảnh:AQ

"Lúc đó mặt tôi bỏng rát, mắt tối sầm rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, thì tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn thấy nửa mặt mình và một phần cơ thể bị bỏng, biến dạng tôi vô cùng sợ hãi. Các bác sĩ chuẩn đoán mắt trái khó giữ được", chị Nhâm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau khi sự việc xảy ra, hiện cơ quan công an đã trực tiếp xuống bệnh viện để lấy lời khai của chị Nhâm nhằm phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le. Cách đây 9 năm, chồng chị Nhâm qua đời vì tai nạn giao thông để lại chị cùng 2 đứa con thơ. Thời điểm đó, cậu con trai út của chị mới gần 2 tuổi.

Theo lời chị Nhâm, bản thân chị tại địa phương không hề xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/giay-phut-khiep-dam-cua-nu-phu-bep-bi-ke-la-mat-tat-a-xit-tai-hoa-binh-20190827095417629.htm