Hẹn hò với chính mình

Ra đường trong ngày lễ tình nhân, ta dễ bắt gặp những sắc màu rạng rỡ của hoa tươi, của những hộp quà, những khung cảnh lãng mạn của các cặp đôi tay trong tay tản bộ hòa vào những tia nắng tinh khôi xuyên qua kẽ lá.

Valentine là ngày của tình nhân, là dịp để tỏ tình và tôn vinh tình yêu. Ngược lại, Valentine cũng là một ngày tồi tệ đối với không ít những tâm hồn tan vỡ, với những ai đã đánh mất nửa kia của mình, hay với những người vẫn đang chàng màng trong bóng tối, kiếm tìm cảm giác yêu và được yêu.

Không ít người sẽ chọn cách lui vào căn phòng của riêng mình, đóng cửa với thế giới bên ngoài để gặm nhấm sự cô đơn. Thật khó tránh khỏi cảm xúc tiêu cực, cảm giác lạc lõng khi ngoài kia ai cũng đang bận rộn với những buổi hẹn hò lãng mạn.

Tuy nhiên sự cô đơn cũng chứa đựng vẻ đẹp thi vị của riêng nó. Chỉ khi cô đơn ta mới được về lại với chính mình, thành thật với cảm xúc để có thể nhìn thấy những giá trị mà ta đang có, nhìn nhận lại những thiếu sót để cải thiện, định vị được vết thương để chữa lành.

Cô đơn cho ta cơ hội để học cách tự yêu thương bản thân cũng như vun đắp cho mảnh đất tâm hồn. Để rồi từ đó ta mới có thể lan tỏa tình yêu đến với gia đình, bạn bè, đến với cây cỏ, muông thú, đến với đồ vật. Với một tâm hồn được nuôi dưỡng, ta hoàn toàn có thể nghe được hơi thở của cuộc sống, tận hưởng những những điều kì diệu mà cuộc sống mang lại.

Tình yêu đâu nhất thiết phải là đôi lứa đến được với nhau. Đôi khi, chính tình yêu đối với ai đó sẽ là sức mạnh tiềm tàng để ta vượt qua những điều tưởng chừng như là không thể. Hãy luôn tin rằng khi biết yêu thương cái mình có, sẽ đến một ngày ta sẽ có được cái mà mình yêu.

Cuối cùng, khi ta ngồi lại trong một tâm thế được tái sinh, nhớ lại những ngày tháng cô đơn trong căn phòng trống, ta nhận ra mình thật mạnh mẽ biết bao. Ta đã chinh phục một cuộc hành trình tưởng chừng như dài vô tận, với những vết thương tưởng chừng như không bao giờ có thể chữa lành.

Sẽ thật vô vị nếu tình yêu thiếu đi gian truân, đấu tranh và thử thách. Cây cối làm sao có thể sống mãi nếu thiếu đi những ngày mưa? Hãy luôn tin vào tình yêu, bởi tình yêu sẽ biết lên tiếng trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất!

Phú Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hen-ho-voi-chinh-minh-post1510462.tpo