'Học đi con, học để thoát nghèo'

Đó là lời động viên tinh thần của bà Lê Thị Sương (khu phố Nhơn Hòa 1, phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An) dành cho 5 người con mỗi khi kinh tế gia đình gặp khó khăn, các con có ý định nghỉ học giữa chừng.

Trong một ngày cuối tháng 8, chúng tôi đến thăm gia đình bà Sương. Nhìn căn nhà “trống trước, trống sau”, không có gì đáng giá nhưng hai bên vách nhà lại treo nhiều bằng khen, giấy khen minh chứng cho thành tích học tập của những người con trong gia đình bà làm chúng tôi ngưỡng mộ. Nhìn những tấm giấy khen hoen màu, chúng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt, mồ hôi tần tảo của người cha, người mẹ nuôi con ăn học thành tài.

Bà Sương trải lòng: “Chỉ có học mới có cơ hội thay đổi cuộc sống. Vì thế, chúng tôi quyết tâm lo cho con đi học. Nhiều lúc, các con định bỏ học vì thấy cha mẹ quá vất vả, không biết kiếm đâu ra tiền sinh hoạt, trả tiền nhà trọ hàng tháng nhưng vợ chồng tôi không đồng ý và khuyên các con ráng học để thoát nghèo, tất cả khó khăn đã có cha mẹ lo”.

Bà Lê Thị Sương luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để cho các con được đi học

Bà Lê Thị Sương luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để cho các con được đi học

Dù quyết tâm cho các con ăn học thành tài nhưng để có tiền nuôi 5 người con vẫn là chuyện nan giải đối với vợ chồng bà Sương. Mỗi lần nghe con gọi điện thoại về xin tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt, nhà trọ,... là trong lòng vợ chồng bà lại rối bời.

Được biết, thu nhập chính của gia đình bà Sương chủ yếu dựa vào buôn bán tạp hóa và nuôi bò, trong khi đó, chồng bà thường xuyên đau yếu không thể làm việc nặng, mọi việc trong gia đình chỉ có bà Sương quán xuyến.

Bà Sương cho biết thêm: “May mắn gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên. Với số tiền này, tôi bớt lo về khoản tiền học phí. Nếu không có sự giúp đỡ của Ngân hàng Chính sách xã hội, chắc các con tôi khó có điều kiện được học hành đến nơi, đến chốn”.

Từ những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, sự nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ, các con bà Sương luôn chăm ngoan, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Tranh thủ thời gian rảnh, các em còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học. Võ Lê Thanh Tùng (con bà Sương) bộc bạch: “Cha mẹ tôi tiện tặn từng chút một, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con, chỉ mong các con học thành tài, không còn phải chịu cảnh nghèo khó. Giờ đây, 4 anh em tôi đều ra trường, có việc làm ổn định, còn em gái chuẩn bị vào đại học. Dù mới ra trường, đồng lương không nhiều nhưng anh em tôi sẽ cố gắng thay cha mẹ lo cho em gái đi học”.

Hạnh phúc, niềm vui của cha mẹ chính là con mình trưởng thành. Vợ chồng bà Sương đang dần nhìn thấy được điều đó. Dù căn nhà vẫn còn “trống trước, trống sau” nhưng tin rằng, khi các con bà Sương có việc làm ổn định thì việc xây lại căn nhà mới, khang trang là điều dễ dàng. Và rồi vợ chồng bà sẽ được sống trong những tháng ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và xen lẫn tự hào sau bao nhiêu năm tháng hy sinh vì con cái./.

Lê Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoc-di-con-hoc-de-thoat-ngheo-a140804.html