Học theo trào lưu!

Chờ cả nửa tiếng mới thấy ông Huấn tới. Đến bên bàn mấy anh em ngồi ông cất tiếng: Xin lỗi mấy anh em nhé. Chả là hôm nay tôi phải đưa cả hai đứa cháu nội đi học tiếng Anh...

(

baophutho.vn

)

- Chờ cả nửa tiếng mới thấy ông Huấn tới. Đến bên bàn mấy anh em ngồi ông cất tiếng: Xin lỗi mấy anh em nhé. Chả là hôm nay tôi phải đưa cả hai đứa cháu nội đi học tiếng Anh mà mỗi đứa lại học hai nơi khác nhau, đứa ngược, đứa xuôi, xe máy ô tô trên đường bây giờ cứ như nêm cối ấy có muốn đi nhanh cũng chịu.
Sau khi bắt tay xã giao mọi người, ngồi vào bàn rồi ông lại nói tiếp: Ối dào, bố mẹ chúng nó cho con đi học tiếng Anh ở các Trung tâm theo trào lưu chứ ăn thua gì! Các ông bảo mới mấy tuổi đầu đã biết đâu vào đâu. Tuần mấy buổi đi học tiếng Anh, mỗi buổi mấy chục ngàn, vậy mà về nhà cấm thấy đứa nào nói được một tiếng. Có hỏi thì chúng chỉ trả lời được vài câu còn lại là nhe ra cười bảo là cháu chưa học đến.Vừa hôm qua tôi hỏi con bé lớn đang học lớp 1: Cháu của ông đi học tiếng gì nhỉ?Cháu nhanh nhảu trả lời: Cháu học tiếng Anh. Tôi lại hỏi thế tiếng Anh đọc như thế nào thì cháu chỉ cười. Mẹ cháu bảo: Chắc cháu chưa học đến đấy, ông có đến Trung tâm nào thì theo chương trình người ta cũng dạy học chữ cái rồi các nguyên âm, phụ âm, đánh vần, rồi dạy các đồ vật, con vật...Nghe mẹ cháu nói tôi thấy băn khoăn quá. Đứa bé mới học mẫu giáo 5 tuổi chẳng nói làm gì, chứ đứa cháu gái đang học lớp 1, từ mẫu giáo đến giờ hết bố mẹ đến ông, bà đưa đón đi học tiếng Anh mà tới giờ hơn năm trời rồi vẫn chẳng nói được từ tiếng Anh thì đúng là học theo trào lưu thật rồi các ông ạ.Ông Huấn như nói cho mình nghe thôi: Còn chương trình dạy tiếng Anh của các Trung tâm nữa, chẳng biết có được quản lý giám sát của cơ quan chức năng hay tùy thích áp dụng.

Thăng Long

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/toa-soan-ban-doc-dien-dan/202105/hoc-theo-trao-luu-177290