Hun đúc tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Những ngày mùa thu lịch sử, trên khắp các ngả đường đều rợp bóng cờ hoa chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9. Người dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng đều nhận thức rõ ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử này trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó, lớp trẻ nguyện tiếp bước truyền thống cha ông, ra sức cống hiến, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Các em học sinh tìm hiểu về sự kiện lịch sử tại Nhà truyền thống cách mạng xã Hương Sơn (Bình Xuyên) - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Ảnh: Trà Hương

Các em học sinh tìm hiểu về sự kiện lịch sử tại Nhà truyền thống cách mạng xã Hương Sơn (Bình Xuyên) - “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Ảnh: Trà Hương

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội diễn ra cuộc mít tinh lớn của hàng vạn người dân Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc “Tuyên ngôn độc lập”, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khi nhắc đến Ngày Quốc khánh 2/9, trong mỗi trái tim người Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng đều dâng trào niềm kiêu hãnh, tự hào, trở thành một trong những động lực tinh thần giúp thế hệ trẻ ngày nay tích cực rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Trần Phú bày tỏ: “Dân tộc ta đã mất rất nhiều thời gian bị chìm đắm trong cảnh nô lệ, vì vậy, Ngày Quốc Khánh 2/9/1945 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc ta, là ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây là mốc son chói lọi sau khi dân tộc ta giành được thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, là cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành được độc lập từ tay phát xít Nhật với thời cơ ngàn năm có một mà không phải một dân tộc nào trên thế giới cũng có thể làm được, đó là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, bất khuất của cả dân tộc ta.

Với thế hệ trẻ chúng tôi, khi được sống trong thời bình nhưng mỗi khi nhắc về Ngày Quốc khánh 2/9 đều tự hào về những công lao, tinh thần quật cường của cha ông ta, đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà còn là biểu tượng của ý chí và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những giờ dạy, bài giảng liên quan đến những sự kiện lịch sử, tôi thường đưa nhiều hình ảnh vào bài giảng, cho học sinh xem nhiều phim tư liệu và phóng sự về Ngày Quốc khánh 2/9, video Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, để học sinh có thể mường tượng về quang cảnh của buổi lễ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tạo xúc cảm tự hào cho mỗi học sinh.

Tôi cũng thường cho học sinh học những giờ học trải nghiệm, đóng vai thành các nhân vật lịch sử, khi đó, các em sẽ tự tìm hiểu thật kỹ về nhân vật của mình, đặt tâm trạng, cảm xúc của mình như khi đang được sống trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, nhờ đó, các em sẽ thêm tự hào, thêm yêu lịch sử dân tộc".

Trung úy Phùng Minh Quyết, Trung đội 1, Đại đội 1, Trung tâm Huấn luyện bộ đội Biên phòng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương chia sẻ: “Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày trọng đại của cả dân tộc Việt Nam. Khi tiết trời sang thu, khắp mọi miền của Tổ quốc, nhà nhà đều treo lá cờ đỏ sao vàng trong niềm vui hân hoan, tự hào về thành quả cách mạng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc anh hùng.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người con đất Việt vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhở nhau về nguồn cội, truyền thống yêu nước, những phẩm giá của dân tộc, là đức hi sinh và sự bền bỉ, đoàn kết đồng lòng gìn giữ non sông.

Đối với tôi, là thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng khi được nghe, theo dõi những câu chuyện, những thước phim tư liệu quý giá về ký ức một thời máu lửa kiên cường, bất khuất đã làm tôi thật sự khâm phục, trân quý giá trị của Tết Độc lập. Từ đó, tôi luôn tâm niệm sẽ tích cực học tập, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân từng ngày.

Trên cương vị là Trung đội trưởng trực tiếp quản lý và huấn luyện chiến sĩ, tôi luôn động viên các chiến sĩ cố gắng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Đặc biệt, trong dịp 2/9, quân nhân chúng tôi luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm chắc tay súng trực, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, góp một phần công sức vào bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Là thủ lĩnh thanh niên, anh Chu Văn Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường cho biết: “Tôi luôn tâm niệm, ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, tuổi trẻ chúng tôi tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đoàn xã Việt Xuân thường xuyên tuyên truyền đến ĐVTN về lịch sử dân tộc và tổ chức các hoạt động tri ân đối với thế hệ cha ông, đồng thời, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ghi nhớ lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Huyền Linh

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/82270/hun-duc-tinh-yeu-que-huong-niem-tu-hao-dan-toc-cho-the-he-tre.html