Lính cứu hỏa - những hi sinh thầm lặng

Thời gian gần đây, do sự bất cẩn của người dân và các hộ kinh doanh nên những vụ cháy đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn cả nước, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, những người lính cứu hỏa đã quên mình, đương đầu trong biển lửa và có khi để gìn giữ sự bình yên ấy, họ đã hi sinh chính bản thân mình.

Đơn cử như vụ cháy vừa qua tại Hà Nội khiến ba chiến sĩ chữa cháy hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Qua đó để thấy rằng mỗi người, mỗi cơ sở kinh doanh sản xuất đều phải trách nhiệm hơn nữa trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Thượng úy TRẦN THÀNH PHÁT, Phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh: “Nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi là không kịp cứu người trong đám cháy. Bản thân là người lính thì luôn đối mặt với hiểm nguy, hi sinh là không ai muốn cả nhưng đó là rủi ro, nguy hiểm chúng tôi thực hiện để đảm bảo an toàn cho người dân."

Vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ, thế nhưng mỗi khi tiếng chuông báo cháy vang lên, tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị trực chiến, tranh thủ từng giây để đến được hiện trường nhanh nhất. Với họ, mỗi giây nhanh hơn là đã có thể kịp cứu thành công mạng sống của 1 thậm chí nhiều người dân.

Trang phục, thiết bị phòng hộ có khi cũng sẽ được thực hiện ngay trên xe như thế này.

Đại tá HUỲNH QUANG TÂM, Trưởng phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh: “Khi tới thì đám cháy khoảng hơn 20 người bị nạn trong đám cháy, với quyết định của mình tôi đã tổ chức trinh sát và cho xe thang lên nóc tòa nhà để vào trong . với quyết định đó đã đạt hiệu quả, 20 người đã được đưa ra ngoài an toàn."

Cứu được người, cứu được tài sản, Nhưng đôi khi các anh cũng phải đổi cả mạng sống của mình.

Thiếu tá, NGUYỄN HỮU ĐẠO, Tổ trưởng tổ trinh sát, Phòng PC07 Công an TPHCM: “Thấy đám cháy nhiều lúc mình cũng rất là sợ hãi nhưng khi thấy nạn nhân và mình cứu được nạn nhân, cứu cước tài sản của nhân dân thì trong lương tâm tôi cảm thấy rất yêu ngành mến nghề."

Để bớt đi những mất mát, đau thương, những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã không ngừng thao luyện, bất kể nắng mưa, sớm tối.

Kỷ luật sắt, tinh thần thép, họ xứng đáng là những tấm lá chắn thầm lặng của nhân dân.

Thượng úy TRẦN THÀNH PHÁT, Phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh: “Thật ra niềm vui của chúng tôi cũng đơn giản lắm chỉ cần biết là bữa nay bình yên.”

Thực hiện : Nguyễn Điền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/linh-cuu-hoa-nhung-hi-sinh-tham-lang