Lớn hơn cả tình yêu nghề...

Những ngày tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua chính là quãng thời gian tác nghiệp đáng nhớ nhất trong gần 10 năm tôi bước vào nghề báo.

Thời gian đầu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, những thông tin về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vắc xin phòng bệnh, số ca tử vong tăng… khiến bước chân của tôi cùng đồng nghiệp có lúc như chùn lại. Nhưng rồi trách nhiệm với công việc, với xã hội đã thôi thúc những người làm báo chúng tôi bước tiếp, mạnh dạn tiếp cận “điểm nóng”, đó là khu cách ly tập trung, khu điều trị cách ly người nghi nhiễm, Cửa khẩu Quốc tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới để phản ánh chân thực nhất hoạt động của những cán bộ y tế, bộ đội, công an, dân quân, cán bộ cơ sở đang ngày đêm căng sức chống dịch.

Phóng viên Phương Thảo tác nghiệp trong đợt phòng, chống dịch Covid-19.

Phóng viên Phương Thảo tác nghiệp trong đợt phòng, chống dịch Covid-19.

Trong chuỗi ngày thâm nhập cơ sở nắm thông tin, phản ánh bằng các tin, bài, ảnh, điều ấn tượng nhất với tôi là lần đến tác nghiệp tại khu cách ly tập trung số 1 của tỉnh, khi đó đang có hơn 600 lao động từ Trung Quốc trở về thực hiện cách ly y tế theo quy định. Lực lượng cán bộ y tế, bộ đội, công an phải căng mình thực hiện nhiệm vụ trị an, chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn uống và các mặt đời sống cho công dân. Nhiều cán bộ thuộc các lực lượng đã trải qua một thời gian dài đón, đưa nhiều đợt công dân tới cách ly và chưa một lần về thăm gia đình nhưng vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, lạc quan nhất.

Tôi cũng thật sự xúc động khi đến khu điều trị cách ly tại các bệnh viện và chứng kiến, ghi lại niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của cán bộ y tế khi họ chúc mừng người bệnh nghi nhiễm có kết quả âm tính với Covid-19, trao giấy chứng nhận hoàn thành điều trị cách ly cho họ trở về với gia đình. Hình ảnh đọng lại trong tâm trí tôi còn là nét mệt mỏi của những cán bộ không quản ngày đêm làm nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, điều tra, giám sát trường hợp nghi nhiễm từ Sa Pa trở về Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh để kịp gửi mẫu bệnh phẩm lên tuyến trên.

Trong những ngày cách ly toàn xã hội, thành phố Lào Cai vốn tấp nập xe cộ bỗng trở nên vắng lặng. Trước khẩu hiệu “Hãy ngồi yên khi Tổ quốc cần”, những phóng viên vẫn là một trong những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, tiếp tục lên đường phản ánh thông tin một cách nhanh nhạy, chính xác, kịp thời nhất cho bạn đọc về tình hình dịch bệnh, công tác chống dịch và nỗ lực tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống… Khi ấy tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không phải đơn giản là có cuộc sống bình yên mà là được đóng góp phần nhỏ bé vào thành công của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nguồn cảm hứng, lòng can đảm, sự nỗ lực của những người cầm bút đến từ chính sự tận tâm, tận lực của các y, bác sỹ, những cán bộ cơ sở, cơ quan chức năng... Tôi cũng nhận ra rằng, với người làm báo, ngoài niềm đam mê, tình yêu nghề thì điều cần thiết là trang bị cho mình lòng dũng cảm, tinh thần dấn thân, đối diện với thử thách để giữ lấy “bút sắc, tâm sáng, lòng trong”.

Phương Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/lon-hon-ca-tinh-yeu-nghe-z5n20200621083000617.htm