Miếng ngon dành cho kẻ cuối

Bữa tiệc đã đi đến hồi kết. Bàn ăn đã dọn món cuối cho buổi chiêu đãi thịnh soạn. Trận chung kết đã sẵn sàng trên sân khấu lớn nhất, với sự tham gia của những người kiên cường nhất, bản lĩnh nhất. Phần thưởng cuối cùng đã sẵn sàng để được trao cho kẻ cuối cùng ngồi lại yến tiệc, một nhà vô địch xứng đáng của bóng đá châu Âu.

Italia và Anh, mùa giải năm nay mọi thứ đều ủng hộ họ. Từ độ chín về đẳng cấp và phong độ của từng cá nhân, cho đến sự thuận lợi đến từ khâu tổ chức hậu cần và bối cảnh bên lề, và cuối cùng là bộ mặt đã được cải thiện và khẳng định của những đội tuyển lớn. Sự có mặt của cả hai ở trận đấu cuối cùng là một kết quả tất yếu cho một hành trình thuận lợi và sự đẳng cấp của hai đội bóng đỉnh cao với những cá nhân, ngôi sao xuất chúng.

Châu Âu sẵn sàng cho trận đấu quyết định nhà vua mới của bóng đá lục địa già. (Ảnh: NBC Sports)

Cuộc đối đầu quyết định trên sân Wembley đêm nay được dự đoán sẽ là một ván cờ cân não giữa hai chiến lược gia tài ba nhất giải đấu. Đội tuyển Anh có cơ hội phát huy lối chơi thực dụng khó nắm bắt đã được họ vận dụng xuyên suốt từ đầu giải. Tuy nhiên, với tính chất sống còn của một trận đấu lớn như cuộc chạm trán đêm nay, không loại trừ khả năng người Ý cũng sẽ nhập cuộc hết sức thận trọng, cùng đối phương tạo nên một thế trận dè chừng và toan tính, trông chờ vào sự tỏa sáng và đột biến ở các cá nhân.

Dù ý đồ của Italia là gì, thì trong tay huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn là một bộ khung hết sức chất lượng để giúp nhà cầm quân 56 tuổi thực hiện những suy tính trong cuộc đọ sức ngày hôm nay. Vẫn sẽ là bộ ba tấn công được tin tưởng Ciro Immobile, Lorenzo Insigne và Federico Chiesa sát cánh cùng nhau, phía dưới là Marco Verratti trở lại với thể trạng tốt nhất bên cạnh Barella và Jorginho ở trung tâm. Trung vệ kiến tạo đang thi đấu cho Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi bóng ngắn ổn định và xu hướng di chuyển lùi sâu chắc chắn. Anh sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý ở tuyến giữa của đội bóng áo Thiên thanh ở trận đấu cuối cùng của giải. Ngoài ra, sự cần cù không nghỉ của bộ đôi lão tướng Bonucci-Chiellini sẽ đảm bảo cho Italia sự an toàn nơi tuyến dưới, trước đội tuyển Anh có khả năng đột biến lối chơi bất kỳ lúc nào.

Lối đá thực dụng của người Anh hay lối chơi thăng hoa của thế hệ cầu thủ Italia mới sẽ lên ngôi. (Ảnh: Anytime Football)

Tam Sư đang đứng trước ngưỡng cửa của chức vô địch châu Âu đầu tiên. Họ đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này trên sân Wembley đúng 55 năm về trước. Và đêm nay, điểm tựa sân nhà một lần nữa đem lại hi vọng vào một chức vô địch phá dớp cho người Anh, dứt bỏ lời nguyền đã đeo bám suốt hơn nửa thế kỷ.

Đội bóng xứ sở Sương mù nhiều khả năng sẽ không từ bỏ lối đá thực dụng, trong một trận đấu có bối cảnh tương tự hầu hết các trận đấu trước đó: diễn ra tại Wembley, trước một đối thủ sừng sỏ có lối đá thiên về tấn công và khả năng kiểm soát tuyến giữa rất tốt. Hàng phòng ngự bốn người dưới sự chỉ huy của Harry Maguire sẽ tiếp tục được kỳ vọng làm nền tảng, trong khi người hâm mộ lại tiếp tục trông chờ vào đột biến đến từ sự tỏa sáng của Harry Kane và Raheem Sterling, sức trẻ của Bukayo Saka. Trên băng ghế dự bị, Jadon Sancho, Phil Foden hay Jack Grealish luôn sẵn sàng nhập cuộc để giúp thầy trò Gareth Southgate trụ vững, đặc biệt nếu như trận đấu phải bước sang 30 phút hiệp phụ.

Người hâm mộ bóng đá châu Âu đã được trải qua một mùa hè sôi động chưa từng có. Chỉ còn một trận đấu cuối cùng, một trận đấu lớn để kết thúc một ngày hội lớn trên lục địa già. Chúng ta cùng chờ đợi một kết thúc kịch tính và mãn nhãn để khép lại UEFA Euro 2020, và hẹn gặp lại nhau ở mùa hè nước Đức năm 2024.

Trần Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mieng-ngon-danh-cho-ke-cuoi-post1354348.tpo