Minh tinh 'Dae Jang Geum' trở lại màn ảnh lớn sau 14 năm

'Bring Me Home' đánh dấu sự trở lại của Lee Young Ae trong lĩnh vực điện ảnh sau quãng thời gian rất dài. Phim dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc vào cuối tháng 11.

Bộ phim điện ảnh Bring Me Home hiện thu hút sự kỳ vọng của khán giả không chỉ bởi bộ phim từng được trình chiếu chính thức trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 44, mà còn là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của sau 14 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Bộ phim điện ảnh Bring Me Home hiện thu hút sự kỳ vọng của khán giả không chỉ bởi bộ phim từng được trình chiếu chính thức trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 44, mà còn là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của sau 14 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Hồi đầu tuần, bộ phim tung ra trailer mới, chứa đựng nhiều cảnh quay kịch tính, mang hơi hướm của thể loại chính kịch, trinh thám. Bring Me Home là chuyến hành trình đi tìm đứa con bị mất tích ở nơi đất khách quê người của Jung Yeon (Lee Young Ae).

Hồi đầu tuần, bộ phim tung ra trailer mới, chứa đựng nhiều cảnh quay kịch tính, mang hơi hướm của thể loại chính kịch, trinh thám. Bring Me Home là chuyến hành trình đi tìm đứa con bị mất tích ở nơi đất khách quê người của Jung Yeon (Lee Young Ae).

6 năm trước, con trai của Jung Yeon mất tích. Sự kiện khiến vợ chồng cô trải qua khoảng thời gian dài chìm đắm trong tuyệt vọng và tội lỗi. Họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại đứa trẻ. Một ngày nọ, Jung Yeon nhận tin có người nhìn thấy một đứa trẻ có ngoại hình và vết sẹo y hệt cậu bé mất tích khi xưa.

6 năm trước, con trai của Jung Yeon mất tích. Sự kiện khiến vợ chồng cô trải qua khoảng thời gian dài chìm đắm trong tuyệt vọng và tội lỗi. Họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại đứa trẻ. Một ngày nọ, Jung Yeon nhận tin có người nhìn thấy một đứa trẻ có ngoại hình và vết sẹo y hệt cậu bé mất tích khi xưa.

Chủ đề chính của bộ phim là tình mẫu tử của người mẹ kiên cường, sẵn sàng làm tất cả để tìm lại con trai. Bên cạnh đó, Bring Me Home còn phê phán lối sống thờ ơ, đề cao chủ nghĩa cá nhân của con người khi hầu hết người dân trong ngôi làng đều che đậy lỗi lầm trong quá khứ, lãnh cảm trước nỗi lòng của người mẹ đang mong con đến mòn mỏi.

Chủ đề chính của bộ phim là tình mẫu tử của người mẹ kiên cường, sẵn sàng làm tất cả để tìm lại con trai. Bên cạnh đó, Bring Me Home còn phê phán lối sống thờ ơ, đề cao chủ nghĩa cá nhân của con người khi hầu hết người dân trong ngôi làng đều che đậy lỗi lầm trong quá khứ, lãnh cảm trước nỗi lòng của người mẹ đang mong con đến mòn mỏi.

Lee Young Ae sinh năm 1971, nổi tiếng tại Việt Nam nhờ bộ phim dã sử Nàng Dae Jang Geum (Ngọc sáng hoàng cung). Cô gia nhập ngành giải trí vào năm 1993 thông qua bộ phim truyền hình How Is Your Husband. Suốt 26 năm sự nghiệp, cô không xuất hiện trong quá nhiều bộ phim, nhưng mỗi lần nhận kịch bản đều là những vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất.

Lee Young Ae sinh năm 1971, nổi tiếng tại Việt Nam nhờ bộ phim dã sử Nàng Dae Jang Geum (Ngọc sáng hoàng cung). Cô gia nhập ngành giải trí vào năm 1993 thông qua bộ phim truyền hình How Is Your Husband. Suốt 26 năm sự nghiệp, cô không xuất hiện trong quá nhiều bộ phim, nhưng mỗi lần nhận kịch bản đều là những vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất.

Lần gần nhất Lee Young Ae xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim Sympathy for Lady Vengence của đạo diễn Park Chan Wook. Cô khiến công chúng bất ngờ khi thể hiện thành công vai diễn phức tạp, chứa đựng đầy mâu thuẫn tâm lý, đan xen với ẩn ức của một người phụ nữ có khát vọng báo thù. Nhân vật khác hoàn toàn với hình ảnh "ngọc nữ" Dae Jang Geum ngay trước đó.

Lần gần nhất Lee Young Ae xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim Sympathy for Lady Vengence của đạo diễn Park Chan Wook. Cô khiến công chúng bất ngờ khi thể hiện thành công vai diễn phức tạp, chứa đựng đầy mâu thuẫn tâm lý, đan xen với ẩn ức của một người phụ nữ có khát vọng báo thù. Nhân vật khác hoàn toàn với hình ảnh "ngọc nữ" Dae Jang Geum ngay trước đó.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/minh-tinh-dae-jang-geum-tro-lai-man-anh-lon-sau-14-nam-post1005798.html