Mỗi người trẻ là một đại sứ văn hóa - Kỳ cuối: Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

'Nếu bạn không thể xây dựng một TP thì hãy xây lấy một trái tim hồng. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi…'- Đó là điều mà chúng tôi nghĩ đến đầu tiên khi tiếp xúc với chàng trai bản lĩnh, luôn hết lòng với phong trào thiện nguyện Văn Đình Tưởng (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Hiện anh đang chiến đấu với căn bệnh virus ký sinh trùng gây ra, ăn hết tiểu cầu, bạch cầu.

Trao yêu thương khắp chốn

Hình ảnh chiếc áo xanh tình nguyện luôn đeo đuổi Tưởng từ thời còn là cậu học sinh lớp 6 đến nay. Hồi đó, Tưởng ao ước được mang trên mình chiếc áo xanh ấy, được làm thật nhiều điều có ích cho những người xung quanh. Những năm tháng học THPT, Tưởng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh còn là ủy viên Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ của trường. Tình yêu với hoạt động thiện nguyện cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để Tưởng luôn cố gắng, phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Những năm tháng là sinh viên trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật thương mại, rồi sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân, Tưởng luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn như: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo… Trên các “mặt trận” tình nguyện ấy, Tưởng luôn là người đội trưởng tiên phong, năng động và đầy bản lĩnh.

Tưởng vẫn nhớ như in lần tham gia hoạt động thiện nguyện với vai trò là thành viên CLB Sinh viên tình nguyện trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật thương mại. Đó là chương trình Trung thu năm 2008 tại Trung tâm Trẻ khuyết tật Ngọc Sơn ở quận Hà Đông. Những hoạt động giản dị như tặng quà, vẽ tranh, vui chơi cùng các em nhỏ vào cuối tuần đã mang đến niềm vui cho các em cũng như chính các thành viên của CLB, giúp họ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Những năm tháng là cán bộ đoàn tại trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật thương mại, đều đặn thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, Tưởng lại đạp xe gần 17km đi dạy học tại lớp học tình thương ở chùa Hương Lan (thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Nhờ sự chân tình, tận tụy của Tưởng cùng các tình nguyện viên, lớp học hơn 20 em bị khuyết tật, thiểu năng trở nên rộn ràng, vui tươi hơn.

Bí thư Đoàn Văn Đình Tưởng là tấm gương sáng về phong trào thiện nguyện của thanh niên Thủ đô. Ảnh: NVCC

Bí thư Đoàn Văn Đình Tưởng là tấm gương sáng về phong trào thiện nguyện của thanh niên Thủ đô. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Tưởng trở về quê hương công tác. Với tài năng, sự thông minh và một trái tim nhiệt huyết với các phong trào của Đoàn, đặc biệt hoạt động thiện nguyện, Tưởng trở thành “thủ lĩnh” đoàn thanh niên cơ sở, không ngừng nỗ lực, học hỏi, sáng tạo phát triển phong trào Đoàn. Chính niềm say mê với các hoạt động thiện nguyện đã thôi thúc Tưởng thành lập CLB Tình nguyện nhân đạo Thường Tín vào tháng 1-2015.

Thời gian đầu, CLB chỉ có 4 thành viên, đến nay đã có gần 30 thành viên chính thức, nhiều thành viên tham gia không thường xuyên, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên địa bàn xã và các xã lân cận trong địa bàn huyện. Trong suốt 5 năm qua, CLB đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khắp mọi miền Tổ quốc như:

Tổ chức đêm nhạc từ thiện Trăng hồng - Xuân yêu thương (các năm 2016, 2017, 2018, 2019); Tổ chức các khóa tu mùa hè tại chùa Phúc Lâm thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín vào dịp hè; Tổ chức đội hình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh trên địa bàn huyện; Tổ chức các hoạt động dịp Tết Thiếu nhi 1-6; Trung thu cho các em nhỏ… Đặc biệt, CLB Tình nguyện nhân đạo Thường Tín còn kết hợp với CLB tình nguyện trường Kinh tế kỹ thuật thương mại CTET còn dang rộng vòng tay giúp đỡ 2 em Nguyễn Đình Trường và Nguyễn Hương Giang ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Gia đình 2 em gặp tai nạn giao thông, bố mẹ mất, 2 em bị gãy chân và tay phải phẫu thuật nẹp xương, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn. CLB đã kêu gọi mọi người ủng hộ tài chính, hỗ trợ tiền sách vở, quần áo giúp đỡ các em trong suốt quãng thời gian từ năm 2013 – 2016.

Thời điểm Hà Nội bước vào trận chiến với dịch Covid-19, Tưởng cùng các đoàn viên, thanh niên xã Thư Phú cũng phối hợp với các ngành đoàn thể vận động xã hội hóa tặng 8.000 chiếc khẩu trang, 100 chai sát khuẩn, hơn 200 poster và 1.000 tờ rơi cho nhân dân và học sinh trên địa bàn xã, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín… Đồng thời còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng loa kéo, tổng dọn vệ sinh môi trường, rắc vôi khử trùng trên địa bàn đường làng ngõ xóm…

Với sự nhiệt huyết của mình trong phong trào thiện nguyện, Tưởng đã vinh dự được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2013; Giải thưởng Tình nguyện Chim Én; cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Huyện đoàn Thường Tín…; được trao tặng danh hiệu “Người tốt Việc tốt” năm 2018 cấp TP; liên tiếp 3 năm liền (2017, 2018, 2019) được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến Vì cộng đồng do tổ chức tình nguyện SJ Việt Nam và Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tổ chức… Tưởng hiện là ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thường Tín, nguyên chủ nhiệm CLB Tình nguyện nhân đạo Thường Tín, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng cộng đồng tình nguyện Việt Nam.

Điều kỳ diệu từ sự cho đi

Cách đây khoảng 2 tháng, Tưởng không may mắc bệnh virus ký sinh trùng gây ra, ăn hết tiểu cầu, bạch cầu, nhiều lúc được bác sĩ tiên lượng xấu. Gia đình Tưởng khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi tất cả của cải đều đổ vào cuộc chiến sinh tử với bệnh tật. Nằm trên giường bệnh, khi sức khỏe và tiền của đều kiệt quệ, sự sống ở tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng Tưởng vẫn không thôi đau đáu về công tác thiện nguyện mà mình theo đuổi bấy lâu.

Anh vẫn cùng với các đoàn viên, thanh niên của xã đoàn Thư Phú, CLB Tình nguyện nhân đạo Thường Tín hoàn thành xuất sắc những phong trào, phần việc của thanh niên. May mắn đến với Tưởng khi anh nhận được sự giúp đỡ từ khắp mọi miền đất nước. Tưởng được nhiều người cho máu, ủng hộ tinh thần và vật chất để anh yên tâm điều trị bệnh. Và điều kỳ diệu đã đến với chàng trai tốt bụng này khi anh vượt qua cơn nguy kịch, đang dần khỏe mạnh trở lại.

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Những tình cảm được chúng ta trao gửi nơi nhau sẽ sinh sôi, nảy nở thành những hạt giống tâm hồn lan tỏa khắp nơi. Tấm gương của Tưởng cũng như những người trẻ chúng tôi đề cập đến trong loạt bài chính là những nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bằng những việc làm ý nghĩa khác nhau, họ đã mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống và cống hiến tích cực. Họ chính là những “đại sứ văn hóa” góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, để Hà Nội mãi là Thủ đô tươi đẹp, nhân văn trong trái tim mọi người.

An Nhiên - Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/moi-nguoi-tre-la-mot-dai-su-van-hoa-ky-cuoi-yeu-thuong-cho-di-la-yeu-thuong-con-mai-202974.html