Mong sớm khắc phục

Khoảng 13h chiều 12-5, ông Hoàng ở xã An Thượng (huyện Hoài Đức) đón xe buýt tuyến số 89 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Sơn Tây. Khi ông đang đứng chờ xe dưới chân cột điểm dừng xe buýt gần dốc đê Thanh Quang trên đường 432, thuộc địa bàn thôn An Hạ, xã An Thượng thì một cô gái chừng 20 tuổi, cũng đang đứng chờ xe gần đó lên tiếng cảnh báo:

- Bác không nên đứng ngay sát dưới chân cột điểm dừng xe buýt này để chờ xe.

- Sao vậy hả cháu? - Ông Hoàng hỏi.

- Bác nhìn xem, tấm biển ghi lộ trình xe buýt treo phía trên đầu cột đã tuột mất ốc, bị bung ra, nhỡ chẳng may rơi xuống sẽ rất nguy hiểm - Cô gái trẻ vừa nói vừa chỉ tay chéo lên phía trên.

Ngước nhìn theo hướng tay cô gái chỉ, ông Hoàng thấy tấm biển kích cỡ khoảng 40x60cm đang treo lơ lửng ngay phía trên đầu, phần trên bị tuột ốc nhô hẳn ra phía lòng đường, nhìn rất nguy hiểm và mất mỹ quan.

Chia sẻ câu chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Hoàng đề nghị, đơn vị chủ quản sớm kiểm tra, khắc phục hình ảnh không đẹp, mất an toàn tại điểm dừng xe buýt nêu trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/967512/mong-som-khac-phuc