Mong ước giản dị của 'Sơn ca' Tâm An

Với ước mơ trở thành giáo viên thanh nhạc, Tâm An luôn tự giác trong học tập và rèn luyện năng khiếu mỗi ngày. Từ năm lớp 1 đến nay, Tâm An đều tự học với sự hướng dẫn của Mẹ, không đi học thêm nhưng luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và nhiều thành tích trong phong trào văn nghệ của trường.

“Sơn ca” Trần Ngọc Tâm An (sinh năm 2008), học sinh lớp 9/1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đam mê ca hát từ nhỏ. Khi học mẫu giáo, Tâm An thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp, trường vào các dịp lễ, tết. Chính nhờ vậy nên càng ngày Tâm An càng rất tự tin khi biểu diễn, đặc biệt thỉnh thoảng em còn làm biên đạo cho một số tiết mục văn nghệ của lớp tham dự liên hoan văn nghệ cấp trường.

Tâm An (thứ hai, bên phải qua) tham gia giao lưu trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV)

Tâm An (thứ hai, bên phải qua) tham gia giao lưu trong chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV)

Năm lớp 3, Tâm An tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi Quận 3 và trở thành thành viên đội Sơn Ca của trung tâm sinh hoạt văn hóa này. Hát hay lại biết đánh đàn nên Tâm An thường xuyên đi biểu diễn cùng đội. Bạn Trương Trần Ái Khanh cho biết: Chị Tâm An lớn hơn Ái Khanh 1 tuổi, nhưng hai chị em chơi chung với nhau rất thân. Ái Khanh xem chị Tâm An như người bạn thân của mình vậy đó, chị là một người hiền từ, trầm tính, hòa đồng khi nào cũng nhường nhịn Ái Khanh và các bạn trong đội ca nên ai cũng yêu mến chị ấy.

Tâm An (thứ 1, bên trái) giao lưu trò chuyện với các bạn trong đội Sơn Ca, Nhà thiếu nhi Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tâm An (thứ 1, bên trái) giao lưu trò chuyện với các bạn trong đội Sơn Ca, Nhà thiếu nhi Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Sự hồn nhiên đáng yêu của Tâm An thể hiện trong ca khúc “Tiếng ve gọi hè”

Sự hồn nhiên đáng yêu của Tâm An thể hiện trong ca khúc “Tiếng ve gọi hè”

Cô Châu Thị Cẩm Hồng, mẹ Tâm An cho biết: Đến nay Tâm An chỉ học thêm các môn năng khiếu như thanh nhạc, piano, múa hiện đại. Ở nhà cháu học và làm bài đầy đủ, thỉnh thoảng mới nhờ mẹ hướng dẫn bài khó. Tâm An còn tự làm việc nhà nên có thể đi chợ nấu cơm phụ gia đình. Tâm An còn lên mạng học hỏi công thức để chế biến bánh sữa chua, bánh gạo theo kiểu Hàn và còn thay mẹ bán hàng cho khách.

Tâm An (thứ 1, bên trái qua) cùng 2 bạn Minh Thư - Ái Khanh thể hiện ca khúc “Khúc ca vui hè”

Tâm An (thứ 1, bên trái qua) cùng 2 bạn Minh Thư - Ái Khanh thể hiện ca khúc “Khúc ca vui hè”

Tâm An sẽ luôn nhớ mãi về kỷ niệm tuổi thơ của mình với chương trình “Vườn hoa âm nhac tuổi thơ” của BPTV

Tâm An sẽ luôn nhớ mãi về kỷ niệm tuổi thơ của mình với chương trình “Vườn hoa âm nhac tuổi thơ” của BPTV

Tâm An cho biết thêm, năm học này là năm cuối cấp nên Tâm An dành nhiều thời gian cho việc học nhiều hơn là đi biểu diễn cùng với đội nhóm ở nhà thiếu nhi. Ở trường thì Tâm An vẫn tham gia hoat động phong trào đội, tham gia hội thi văn nghệ ở trường và cũng có đạt được một số thành tích đáng kể trong phong trào ca hát.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân và sự hỗ trợ của gia đình, tin rằng “Sơn ca” Tâm An ngày càng học giỏi và tiến gần đến với ước mơ của mình.

Minh Huệ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/142799/mong-uoc-gian-di-cua-son-ca-tam-an