Một bệnh nhân tâm thần rất cần được giúp đỡ

Từ nhiều năm qua, người dân xã Hiệp Hòa, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh đã quá quen và thương xót cho tình cảnh của ông Nguyễn Văn Thiên, 55 tuổi, mắc bệnh tâm thần trong suốt 30 năm qua.

Đáng thương là ông Thiên sống một mình, hằng ngày được bà Nguyễn Thị An là chị gái mang đồ ăn, thức uống đến. Do không điều khiển được trí não, ông Thiên tự nuốt nhiều dị vật như: Bật lửa, sỏi... Sau nhiều ngày nuốt vật lạ, ngày 7-9-2020, ông Thiên phải nhập viện trong tình trạng bị nôn ra máu.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Ths.BS Phạm Vũ Hùng, Phó khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, đã trực tiếp mổ lấy dị vật từ dạ dày cho ông Thiên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh neo người, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo, chị gái ông Thiên phải đi vay mượn người thân, hàng xóm số tiền 30 triệu đồng để nộp viện phí... Hoàn cảnh đáng thương này rất cần sự chung tay chia sẻ từ cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức 024.32668625 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thanh Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/978796/mot-benh-nhan-tam-than-rat-can-duoc-giup-do