Mỹ: Một gia đình nhận nuôi dưỡng 6 cậu bé mắc hội chứng Down

Ngoài 4 con ruột, cặp vợ chồng người Mỹ còn nhận nuôi thêm 6 cậu bé mắc hội chứng Down trong 15 năm.

Sáu cậu bé mắc hội chứng Down có cuộc sống vui vẻ cùng gia đình bố mẹ nuôi. (Nguồn: Facebook)

Sáu cậu bé mắc hội chứng Down có cuộc sống vui vẻ cùng gia đình bố mẹ nuôi. (Nguồn: Facebook)

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một gia đình. Shannon Pinkerton biết được sự thật đó từ cha mẹ mình, những người điều hành một nhà tập thể dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Vì thế, vào năm 2009, khi có cơ hội nhận nuôi Joey, một cậu bé 10 tuổi mắc hội chứng Down, Shannon đã đưa ra quyết định một cách dễ dàng.

"Con trai tôi, Cody, đã cầu xin chúng tôi nhận nuôi thằng bé", Shannon, sống ở bang Wyoming, nói với People. "Tôi luôn dành tình thương cho những đứa trẻ này".

Gần 15 năm sau, bà Shannon, 52 tuổi và chồng Troy, 56 tuổi, đã nhận nuôi không chỉ Joey, hiện 23 tuổi, mà còn 5 chàng trai trẻ mắc hội chứng Down khác, gồm Devlin,18 tuổi, Julian, 20 tuổi, Cameron, 23 tuổi, Anthony, 25 tuổi và Tracee, 28 tuổi.

Một vài trong số 6 người con nuôi của họ cũng bị khuyết tật về phát triển như chứng tự kỷ không lời và chứng người lùn.

Shannon nói rằng, cô và các con chưa từng có khoảnh khắc buồn tẻ, dù cưỡi ngựa trên mảnh đất 40 mẫu của gia đình ở Glenrock, Wyo, đi nhặt trứng từ những con gà họ nuôi hay chỉ đến Sam's Club để đi chợ.

"Bọn trẻ rất vui khi được ở đây vì chúng không phải sống một cuộc đời nhàm chán. Chúng có thể đi cắm trại, đi Disneyland hoặc cưỡi ngựa.

Nếu ở trong cơ sở chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt, các con sẽ sống ngày qua ngày và không làm được những việc mà người bình thường vẫn làm. Nhưng chắc chắn những đứa trẻ trở nên năng động hơn khi ở cùng chúng tôi", Troy, một công nhân khai thác than nói.

Shannon, người thường đăng tải hành trình của 6 đứa con nuôi mắc chứng down lên Instagram, Facebook và TikTok, cho biết thêm: "Tôi muốn những cậu bé của mình có trải nghiệm mà chúng không thể có nếu sống ở trung tâm nuôi dưỡng.

Nếu bạn biết chúng, bạn sẽ yêu chúng thôi. Các con không phán xét bất cứ ai về bất cứ điều gì. Chúng rất tốt bụng".

Hiện 6 con nuôi của vợ chồng Shannon thường dành mỗi tối và cuối tuần ở cạnh 4 con ruột đã trưởng thành và 3 đứa cháu. Họ cũng đến xem các trận đấu vật ở trường đại học của em út Cody, 22 tuổi.

"Các chàng trai này khiến cuộc sống trở nên thú vị và mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ chúng, cho chúng một nơi gọi là nhà", Troy nói.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-mot-gia-dinh-nhan-nuoi-duong-6-cau-be-mac-hoi-chung-down-250289.html