Người dân Liban đùm bọc nhau trong giai đoạn chiến sự rối ren

Kể từ ngày 23/9, Israel đã không kích mục tiêu trong lãnh thổ Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Trong tình cảnh hỗn loạn và hoang mang, người dân Liban vẫn nỗ lực hết sức để đùm bọc lẫn nhau, qua việc hiến máu, hỗ trợ thực phẩm…

Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô Beirut, Liban ngày 28/9. Ảnh: THX/TTXVN

Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô Beirut, Liban ngày 28/9. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh Al Jazeera đưa tin, nhiều người dân Liban đã thiết lập các trạm cung cấp thực phẩm tạm thời, giúp người dân sơ tán khỏi miền Nam nước này có nước uống và bánh mì. Hàng nghìn người sơ tán đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ trên cao tốc do tắc nghẽn. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng thành lập hoặc mở rộng nơi phát chẩn đồ ăn.

Các bệnh viện tại Liban cũng ghi nhận lượng gia tăng lớn người dân đến tình nguyện hiến máu để đảm bảo nguồn máu ổn định cho các nạn nhân bị thương trong các vụ không kích của Israel. Trong khi đó, bác sĩ tại các bệnh viện Liban thừa nhận họ gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cho hàng nghìn người bị thương cùng một thời điểm. Một y tá có tên Marwa Qubeisi chia sẻ: “Khi kiệt sức, chúng tôi nhìn vào nhau và cố gắng động viên đồng nghiệp rồi nói rằng tất cả sẽ cùng tiếp tục làm việc”.

Dưới đây là video người dân đến hiến máu tại bệnh viện ở Liban ngày 17/9 (nguồn: Reuters):

Một nhóm Facebook đã được thành lập để kết nối các gia đình cần nơi tạm trú với các địa điểm an toàn và phù hợp. Hàng trăm người đã tham gia nhóm Facebook này.

Cùng thời điểm, các nhà hoạt động và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã mua đệm và vật dụng cần thiết cho người dân sơ tán trú tạm tại trường học, thánh đường.

Bất chấp chiến sự, một số cơ sở kinh doanh tại miền Nam Liban không đóng cửa. Nhiều cửa hàng và khu chợ địa phương vẫn tiếp tục hoạt động.

Thủ tướng Najib Mikati đã kêu gọi người dân Liban đoàn kết để bảo vệ trật tự dân sự. Ngày 28/9, Thủ tướng Najib Mikati nhấn mạnh: “Trách nhiệm quốc gia của chúng ta tại thời điểm lịch sử và đặc biệt này là phải gạt bỏ những khác biệt chính trị”.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) tại Liban Jeanine Hennis-Plasschaert cũng kêu gọi đoàn kết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 29/9: “Vào thời điểm quan trọng đối với Liban, khi bất ổn đang lan tràn, đây là lúc đất nước cần tập trung vào lợi ích chung đoàn kết người dân của mình”.

Quân đội Liban cũng kêu gọi người dân bảo vệ thống nhất đất nước và tránh bị lôi kéo vào những hành động có thể ảnh hưởng đến ổn định trật tự quốc gia "ở giai đoạn nguy hiểm và nhạy cảm này".

Cùng ngày 29/9, Thủ tướng Mikati nêu rõ nước này không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp ngoại giao để ngăn chặn leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở miền Nam và Israel.

Ngày 28/9, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết người đứng đầu tổ chức này rất quan ngại về chiến sự leo thang ở Liban trong 24 giờ qua và nhấn mạnh rằng vòng xoáy bạo lực cần phải được chấm dứt ngay.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-dan-liban-dum-boc-nhau-trong-giai-doan-chien-su-roi-ren-20240929192532975.htm