Người đàn ông mắc bệnh thế kỷ sa chân vào con đường gieo rắc 'cái chết trắng'

Không may nhiễm HIV sau lần sử dụng kim tiêm chung nên sức khỏe Hà Văn Duy ốm yếu, gánh nặng kinh tế đè lên vai người vợ trẻ nên chị này quyết định đi làm thuê xa. Ở nhà, dù bệnh tật nhưng Duy vẫn lao vào ma túy…

Hà Văn Duy (SN 1986), trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu là người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Theo trình bày của Duy tại phiên tòa xét xử vụ mua bán trái phép chất ma túy mới đây, bị cáo từng nghiện ma túy. Nhưng theo suy nghĩ của bị cáo, nguyên nhân dẫn đến việc bản thân bị nhiễm HIV không phải do nghiện ma túy mà từ 1 lần dùng lại kim tiêm của người khác để tiêm thuốc chữa bệnh.

Vợ của bị cáo kể, đó là năm 2012, trong một lần hai vợ chồng lên rừng làm rẫy thì Duy bị ốm, lên cơn sốt, lạnh sống lưng. Lúc này, hai vợ chồng có đem theo thuốc chữa bệnh (vì thói quen của bà con nơi đây thường chuẩn bị sẵn một số loại thuốc cảm cúm trước khi lên rẫy làm việc). Vì không có kim tiêm nên chính người vợ đã đi tìm tiêm cũ để chích thuốc cho chồng.

“Em không ngờ đó là nguyên nhân khiến chồng nhiễm HIV”, vợ bị cáo Duy nói.

Điều may mắn là vợ, con của Duy không bị nhiễm bệnh từ chồng. Cách đây khoảng 5 năm, người vợ quyết định ra Hà Nội làm thuê kiếm tiền để có tiền cho chồng uống thuốc và nuôi con. Và trong khoảng thời gian vợ đang cật lực làm thuê thì Hà Văn Duy tái nghiện ma túy rồi tham gia vào việc mua bán thứ chất gieo rắc “cái chết trắng” cho bao gia đình.

 Bị cáo Hà Văn Duy tại phiên xử.

Bị cáo Hà Văn Duy tại phiên xử.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 13/4/2020, Hà Văn Duy sử dụng mạng xã hội để trò chuyện với người phụ nữ có nick name “Mai Phương”. Sau một thời gian trò chuyện, người phụ nữ này đặt mua của Duy 15 gói ma túy với giá 75 triệu đồng. Duy đồng ý nên tối ngày 15/4, chạy xe máy vượt quãng đường dài gần 20 km đến xã Châu Kim mua một người phụ nữ 15 gói ma túy với giá 37,5 triệu đồng. Ngay trong đêm hôm đó, Duy mang ma túy đi giao cho khách tại khu vực xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên, khi Duy chưa kịp giao hàng thì bị tổ công tác công an huyện Quỳ Hợp đến kiểm tra, thu giữ 312,910 gam ma túy.

Tại tòa, khai về số tiền dùng để mua ma túy, bị cáo Duy cho hay “đó là khoản tiền mà bị cáo tích góp sau khi vợ đi làm thuê gửi về”.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo trình bày gia đình khó khăn, bản thân lại đang bị bệnh HIV giai đoạn đầu, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt sớm trở về nhà chuộc lỗi với vợ con.

Đến tham dự tòa, vợ bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả lại chiếc xe máy mà chồng mình đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì theo người phụ nữ này, chiếc xe máy đó chủ yếu là tiền của chị đi làm thuê tích góp được mà có.

Vợ chồng gặp nhau ít phút tại tòa, người vợ chia sẻ muốn Duy nhận ra lỗi lầm của mình để cải tạo tốt, sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Người phụ nữ này cũng không quên dặn chồng uống thuốc điều trị HIV điều độ để có đủ sức khỏe. Được gặp vợ trong tình cảnh éo le, Duy dường như ít nói mà chỉ cúi mặt, im lặng.

HĐXX nhận định, việc VKS truy tố bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội. Vì hám lợi, bị cáo đã bất chấp để đi buôn ma túy nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo đang mắc bệnh, sức khỏe yếu…Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Hà Văn Duy 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Gia Ân - Anh Thư

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/nguoi-dan-ong-mac-benh-the-ky-sa-chan-vao-con-duong-gieo-rac-cai-chet-trang-356874.html