Người đàn ông TQ 'cứu trợ' hàng xóm theo cách có một không hai: Dân mạng cổ vũ hãy kết hôn

Khi Thượng Hải tiếp tục bị phong tỏa do số ca Covid-19 tăng cao, một người đàn ông trong thành phố đã sử dụng máy bay không người lái để gửi hàng tạp hóa cho người hàng xóm.

Mọi người đã gọi anh với tên "Người hàng xóm tốt bụng".

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, người phụ nữ nhận được các dịch vụ 'chăm sóc đặc biệt' đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc). Người phụ nữ kể rằng, một người đàn ông được biết đến với tên gọi Afei đã sử dụng máy bay điều khiển từ xa để cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày cho cô như rau, dưa chuột, cam, cá và cả chai Vitamin C,...

An ninh lương thực đang là một vấn đề nhận được sự chú ý lớn ở Thượng Hải trong thời điểm dịch bệnh ở khu vực này bùng phát và Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược Zero Covid của mình.

Trong câu chuyện được chia sẻ trên, người đàn ông tên Afei đầu tiên đã gửi cho hàng xóm của mình một bó rau diếp nhỏ. Sau khi cô ấy nói chuyện với anh trên mạng xã hội rằng nhà cô đang thiếu hoa quả, anh này lại tiếp tục gửi cho cô nửa quả dưa chuột.

Anh Afei tiếp tục gửi cho cô một quả cam vào ngày thứ 3 và một chiếc bánh bao vào ngày thứ 4 cùng với mảnh giấy nhắc nhờ hãy ăn sáng.

Hình ảnh chiếc máy bay chở đồ

Hình ảnh chiếc máy bay chở đồ

Món quà bất ngờ cô nhận được là nửa con cá vào một buổi sáng nọ.

"Anh ấy đã dành cả đêm để 'săn' thức ăn trên mạng. Anh ấy đã mua được một con cá rô và chia cho tôi một nửa," người phụ nữ cho biết.

Cô gái chế biến nửa con cá được tặng

Cô gái chế biến nửa con cá được tặng

Người phụ nữ đôi khi sẽ trả ơn người đàn ông bằng một số đồ ăn nhẹ.

Cư dân mạng trên Douyin bình luận: "Anh ấy đã tặng cho cô những món quà giá trị nhất."

Một người khác bình luận: "Nếu cả hai còn đang độc thân, làm ơn vui lòng lên ủy ban để đăng kí kết hôn sau đại dịch Covid-19. Tất cả chúng tôi sẽ gửi tới hai người những lời chúc tốt đẹp nhất."

PV

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nguoi-dan-ong-tq-cuu-tro-hang-xom-theo-cach-co-mot-khong-hai-dan-mang-co-vu-hay-ket-hon-8202211418168473.htm