Người đưa bóng đá chuyên nghiệp đến giới trẻ Lào Cai

Sinh ra và lớn lên tại Nam Định, từng 'chinh chiến' ở nhiều sân chơi bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, nhưng cơ duyên đã đưa cầu thủ Trần Huy Trung gắn bó với mảnh đất Bảo Yên. Trên quê hương thứ hai, Huy Trung từng ngày đưa bóng đá chuyên nghiệp đến gần hơn với giới trẻ Lào Cai.

“Cùng mâm” với danh thủ Văn Sỹ, Phương Nam

Cựu cầu thủ Trần Huy Trung góp phần phát triển bóng đá trẻ Bảo Yên.

Cựu cầu thủ Trần Huy Trung góp phần phát triển bóng đá trẻ Bảo Yên.

Vùng đất Nam Định từng được các“tín đồ” bóng đá trong và ngoài nước biết đến là cái nôi sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Sân Chùa Cuối trước đây, nay được đổi tên thành Thiên Trường từng là “chảo lửa” đúng nghĩa của V-League. Không khí bóng đá luôn được thổi bùng ngay từ những ngả đường, góc phố đến khán đài và trên sân đấu. Chỉ thế thôi đã đủ nói lên tình yêu quá lớn của người Nam Định với trái bóng tròn.Bóng đá Nam Định đã sản sinh ra những cầu thủ nổi tiếng, thi đấu thành công trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển Việt Nam. Ngoài Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ, Đặng Phương Nam… người hâm mộ bóng đá Thành Nam còn ấn tượng với cái tên Trần Huy Trung, bởi anh là “lá chắn thép” của Câu lạc bộ bóng đá Nam Định những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.

Sinh năm 1976, khi 14 tuổi, Trần Huy Trung may mắn có tên trong “lò” đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh. Chỉ 4 năm sau, cái tên Trần Huy Trung đã nổi như cồn, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải trong màu áo Câu lạc bộ bóng đá Sông Đà Nam Định, “chinh chiến” khắp Giải hạng Nhất quốc gia, rồi V-League, Cúp Quốc gia. Với vóc dáng vạm vỡ, rắn rỏi cùng nước da đen sạm phong trần, sương gió, Trần Huy Trung được đồng đội và người hâm mộ bóng đá Nam Định đặt cho biệt danh gần gũi: Trung “đen”.

Trung "đen” từng là cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Câu lạc bộ Nam Định.

Trung "đen” từng là cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Câu lạc bộ Nam Định.

Nền tảng thể lực tốt, lối chơi lăn xả, Trung “đen” nhiều lần khiến các chân sút vang danh của bóng đá Việt Nam một thời như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Sỹ Hùng… phải nản lòng. Ở mặt trận hỗ trợ tấn công, Trung “đen” đã nhiều lần thực hiện những quả tạt có độ chính xác cao cho đồng đội ghi bàn. Người hâm mộ bóng đá vẫn còn nhớ không ít lần Đặng Amaobi - cầu thủ nhập tịch nổi tiếng V-League người gốc Nigeria - từng nhận những đường chuyền từ Trung “đen” rồi dứt điểm tung lưới đối phương. Nói về bản thân, Trần Huy Trung khiêm tốn: Bóng đá ngấm vào máu thịt tôi từ khi còn nhỏ. Tôi rất vui vì đã góp một phần nhỏ trong lịch sử phát triển của bóng đá Nam Định. Những năm tháng được tập luyện, thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp cho bóng đá Nam Định thật đáng nhớ, đáng tự hào với bản thân tôi.

Sự nghiệp đang lên thì Trung “đen” bị đứt dây chằng sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương. Dù đã được phẫu thuật kịp thời, nhưng anh không thể tiếp tục trở lại thi đấu chuyên nghiệp, phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Từ “chảo lửa” Thiên Trường tới sân cỏ Lào Cai

Trung "đen” tận tình huấn luyện các học viên.

Trung "đen” tận tình huấn luyện các học viên.

Không còn thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ Trung “đen” có phần chán nản, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời bởi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Trải qua nhiều công việc ở các tỉnh như Nam Định, Thái Nguyên… rồi cơ duyên đã đưa anh đến với mảnh đất Bảo Yên từ năm 2010. “Tôi lên Lào Cai làm vận tải quặng cho Mỏ sắt Quý Sa, Văn Bàn. Những ngày rảnh rỗi, tôi thường tìm các sân bóng đá luyện tập, thi đấu, dần dần quen biết nhiều anh em. Khi không còn tiếp tục công việc vận tải, tôi quyết định an cư lập nghiệp tại Bảo Yên - mảnh đất có những con người hiền hòa, chân chất nhưng cũng hào sảng.

Để tiếp tục được đá bóng, năm 2013, Trần Huy Trung mở lớp dạy bóng đá mang tên Cộng đồng bóng đá Bảo Yên.Ngày mới thành lập với bao lo toan, vất vả, nhưng may mắn anh được đón nhận rất nhiều tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là các em nhỏ đam mê bóng đá. Có thời điểm lớp học thu hút tới gần 50 học viên đủ các lứa tuổi. Không chỉ dạy kỹ năng chơi bóng chuyên nghiệp, cách rèn luyện thể lực, cựu hậu vệ bóng đá Nam Định còn dạy học viên về đạo đức, văn hóa ứng xử trong và ngoài sân cỏ. Em Nguyễn Thế Phong ở tổ 4B, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) khoe: Em tham gia lớp học được gần 3 năm và nhận thấy chú Trung “đen” là người rất nhiệt tình, trách nhiệm, thẳng thắn. Ngoài hướng dẫn chơi bóng bài bản, chuyên nghiệp, chú còn như một người bạn, người thầy hỗ trợ học trò trong học tập, ứng xử với gia đình, bạn bè và xã hội.

Những kiến thức, kinh nghiệm mà anh Trần Huy Trung tích lũy sau hàng chục năm thi đấu ở V-League được truyền đạt lại cho học viên. Kết thúc mỗi khóa học, các học viên của lớp Cộng đồng bóng đá Bảo Yên cơ bản đã có kỹ năng, kỹ thuật chơi bóng khoa học, hiện đại và khá chuyên nghiệp.

Không chỉ tập trung cho công tác huấn luyện, đào tạo học viên bóng đá, anh Trung “đen” hiện còn là cầu nối của Câu lạc bộ bóng đá Nam Định với cộng đồng người đam mê bóng đá Lào Cai. Những năm gần đây, anh đã nhiều lần kết nối đưa đội bóng của danh thủ nổi tiếng Nguyễn Văn Sỹ lên Lào Cai thi đấu, sau đó vận động quyên góp quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cựu cầu thủ và cộng đồng những người yêu bóng đá với Lào Cai.

Anh Nguyễn Giáp Long, cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá “phủi” Du lịch Lào Cai nói: Anh Trung là người anh, người bạn và từng là đồng đội của chúng tôi trong màu áo Câu lạc bộ bóng đá “phủi” Du lịch Lào Cai. Nhờ anh Trung, chúng tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi và thi đấu với những cầu thủ chuyên nghiệp của Câu lạc bộ bóng đá Nam Định.

Tết đến, xuân về, cũng như mọi người, mọi nhà, anh Trần Huy Trung phải tất bật ngược xuôi với “cơm, áo, gạo, tiền”, nhưng tình yêu dành cho trẻ em, cho bóng đá luôn bất tận. Giờ đây “mảnh đất có hai dòng sông” được chàng trai đất Nam Định coi nhưquê hương thứ hai của mình. “Tôi sẽ nỗ lực đưa bóng đá nói chung, thể thao nói riêng gần hơn với trẻ em ở Bảo Yên. Hy vọng ngày nào đó, quê hương thứ hai của tôi sẽ sản sinh ra những cầu thủ chất lượng, thi đấu thành công trong màu áo các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người miền đất biên cương đến với bạn bè trong nước, quốc tế” - cựu cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Nam Định tâm sự.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352749-nguoi-dua-bong-da-chuyen-nghiep-den-gioi-tre-lao-cai