Nguồn năng lượng mới của Đảng

Xuân Nhâm Dần đang đến. Nguồn năng lượng dồi dào của đất trời thẩm thấu trong nguồn năng lượng tự mỗi con người, mỗi cộng đồng, mang đến cho ta niềm hứng khởi, niềm tin.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ảnh: TTXVN

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ảnh: TTXVN

Tin ở sức mình, tin ở tương lai là sức mạnh tinh thần người Việt hun đúc từ thời dựng nước.

Đảng 92 xuân. Trong tiết xuân hồng chợt nhớ những câu thơ của nhà thơ lớn Tố Hữu viết năm 1960 khi Đảng ta tròn 30 tuổi. “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm”.

Nhớ lúc đắng cay, nhớ khi hoạn nạn, gian khổ để thấy yêu hơn, quý hơn những hạnh phúc, ngọt bùi. Cũng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với đồng bào, đồng chí về Đảng thân yêu: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Thời gian càng lùi xa chúng ta càng thấm thía điều này. Văn minh của thời kinh tế số, xã hội số, con người khắp bốn biển năm châu xích lại gần nhau chung một mái nhà, thì người dẫn đường càng đòi hỏi một trí tuệ mẫn tiệp, một cái nhìn vượt tầm nhìn thời đại. Người lính tiên phong của giai cấp, của dân tộc mang trong mình nguồn năng lượng mới để đủ sức vượt lên và vươn tới những tầm cao mới. Nguồn năng lượng ấy được tích tụ, dung nạp từ truyền thống vẻ vang của Đảng; từ những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, nhất là những nỗ lực vào chính lúc này; từ việc tự soi, tự sửa mình, trong nguồn suối lớn của bồi đắp, yêu thương.

Truyền thống vẻ vang của Đảng ta là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin; là gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ. Truyền thống ấy đã tiếp thêm sức mạnh, đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Nhưng truyền thống không phải tượng đồng, bia đá. Làm giàu truyền thống không chỉ là trở lại ngọn nguồn mà điều quan thiết hơn là gắng làm thật tốt công việc của hôm nay và nghĩ rộng, nghĩ sâu, nghĩ xa về chặng đường phía trước. Chặng đường ấy Cương lĩnh của Đảng đã chỉ rõ. Mới nhất là Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam mới, đất nước ta sẽ thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều mà ta quen nói một cách mộc mạc rằng, một đất nước thịnh vượng, con người sống trong hạnh phúc. Từ lúc này đây, dù còn bao chông gai thử thách, nhưng “đường đi muôn dặm đã ngời mai sau”.

Nguồn năng lượng mới được kiểm chứng ngay trong những ngày này và trong suốt hai năm vừa qua. Đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội trên thế giới, như một phép thử độ thích nghi, khả năng chống chọi của các quốc gia. Việt Nam từng là điểm sáng chống đại dịch trong năm 2020. Thế rồi làn sóng dịch thứ ba, thứ tư tràn tới vô cùng nguy hiểm. Người dân Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, rồi đến TP Hồ Chí Minh… phải gồng mình chống chọi thứ giặc vô hình, vô ảnh. Giao thừa Tết Tân Sửu người dân nhiều địa phương ở Hải Dương lần đầu tiên phải chống đỡ thứ giặc ngay trong phố, trong làng mình. Lần đầu tiên nghe những chỉ lệnh: cách ly, truy vết, khử khuẩn; rồi những khái niệm: Tổ "Covid cộng đồng", “Ngoại giao vaccine”, 5K, F0, F1; những cái tên vaccine Moderna, Pfizer, Astra zeneca… còn xa lạ nhưng càng về sau càng quen thuộc như người nông dân thuộc cây lá trong vườn.

Cuối năm 2021, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng đã từng bước được khống chế. Từ mục tiêu ban đầu là phấn đấu "Zero Covid" đến sống chung, thích ứng an toàn, vừa sản xuất vừa chống dịch là một hướng mở kịp thời. Đó là nhận thức mới. Nhận thức ấy có được bởi chính những gì ta đã trải qua, thậm chí phải trả giá đắt. Xốc lại lực lượng, sống chung an toàn với dịch dã, lấy lại những gì đã mất là mệnh lệnh khẩn thiết trong lúc này. Các nhà máy trở lại sản xuất. Nhà nước và các địa phương đã có những chủ trương, chính sách kịp thời để cứu trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kịp thời thực hiện các gói cứu trợ đến ngay, đến đúng đối tượng, giảm đến mức thấp nhất các thủ tục rườm rà. Kỳ họp cuối năm của Quốc hội nhận định rằng, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Nhiều chính sách, gói hỗ trợ nền kinh tế đã được ban hành và thực hiện kịp thời. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, sản xuất công nghiệp phục hồi; xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực; lạm phát tiếp tục được kiểm soát.

Vẫn biết khó khăn còn rất lớn, nhưng điều quan trọng nhất là, cả nước đã thích nghi với trạng thái bình thường mới, sống chung với thiên tai, dịch bệnh để duy trì sản xuất an toàn, bảo đảm đời sống nhân dân. Phủ sóng vaccine để ngăn chặn virus là việc đã và đang làm, nhưng còn thứ vaccine khác không kém phần quan trọng để tăng sức đề kháng cho mỗi người, mỗi tổ chức. Làm sao chống lại những căn bệnh cố hữu trong tổ chức đảng, trong mỗi cán bộ đảng viên - căn bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống? Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII) một lần nữa đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong các khóa XI, XII, lần này Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chống tham nhũng đi liền với chống tiêu cực. Trung ương tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa quy định về nêu gương; về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; về những điều cán bộ, đảng viên không được làm; về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Một cơ thể khỏe khoắn, đủ sức đề kháng, chống lại bệnh tật chính là nguồn năng lượng tinh thần tích cực, nguồn tài sản vô giá. Nó đẩy lùi, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, giống như những cơn mưa mát lành thanh tẩy sự ô nhiễm, loại bỏ những tạp chất. Nó chống lại sự rối loạn khái niệm, đảo lộn giá trị. Nó khuyến khích mỗi người từ bổn phận của mình, từ chức trách của mình, bắt tay ngay vào làm việc, theo cách của con tằm nhả tơ, khoan nghĩ tới sứ mệnh tạo ra một con đường tơ lụa. Đó chính là dấu hiệu của một Đảng tiên tiến, trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/nguon-nang-luong-moi-cua-dang-194023