Nhân lên lòng tốt

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội và trong cộng đồng lan tỏa sự hồ hởi, cảm phục, đồng cảm bởi những điều tốt đẹp, cao cả và bình dị trong cuộc sống.

Đó là việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu sống cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư. Đó là nhiều tổ chức, cá nhân chung tay giải cứu nông sản để bà con nông dân Hải Dương tránh khỏi cảnh trắng tay vì không bán được bởi dịch COVID-19. Và ở ngay TP Tuy Hòa, một hành động tương tự được Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai đã nhận được sự chung sức, đồng lòng của nhiều mạnh thường quân cùng những tình nguyện viên “áo đỏ”, qua đó tiếp tục nhân lên tinh thần và tấm lòng thiện nguyện.

Một sự thật hy hữu, cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12, được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống một cách vẹn nguyên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho hành động dũng cảm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Rất nhiều người không quen biết đã gửi quà, những lời chúc mừng, dùng những mỹ từ đẹp nhất để ngợi ca, bày tỏ sự quý mến, cảm phục đến anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Chúng ta càng thấy cảm phục và niềm tin ở người đàn ông có một vợ, hai con, tuổi 31, người tài xế giao hàng này đó là, trong choáng ngợp của sự tán dương, anh nghĩ rất bình dị: “Tôi thấy mình không phải người hùng gì cả. Tôi chỉ muốn làm điều tốt!”. Khi hành động cứu người, anh chỉ tâm niệm cháu bé như con gái của mình; khi được tán dương, ca ngợi, anh Mạnh giữ được đôi chân mình ở mặt đất chứ không hoa ngôn sáo ngữ, hay bay bổng trên cao.

Ngày 1/3 vừa rồi là một ngày khá đặc biệt, không chỉ với anh chị em tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ TP Tuy Hòa mà nhiều người đi đường chứng kiến cửa hàng 0 đồng bán nông sản của bà con tỉnh Hải Dương. Dịch COVID-19 bùng phát, Hải Dương là địa phương bị phong tỏa, giãn cách xã hội thời gian lâu nhất. Nông sản đến mùa thu hoạch, nhưng không thể xuất bán. Thấu cảm hoàn cảnh của những người nông dân một nắng hai sương, từ Phú Yên xa xôi, xuất phát từ nghĩa đồng bào, tình cảm gắn bó giữa hai địa phương kết nghĩa, Hội Chữ thập đỏ TP Tuy Hòa phát động chương trình chung tay giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương. Các mạnh thường quân đã góp tiền, hỗ trợ phương tiện để mua 21 tấn bắp cải từ Hải Dương. Số bắp cải mua về được bán với giá 0 đồng, trong sự hoan hỉ, tùy tâm của người dân, tiếp tục đóng góp cho chương trình tiếp tục hoạt động thiện nguyện. Trên tường facebook của anh Phạm Duy Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Tuy Hòa, công bố số tiền từ sự đồng hành của người dân mua bắp cải từ cửa hàng 0 đồng được hơn 35 triệu đồng. Số tiền này, phân nửa tiếp tục ủng bộ bà con nông dân Hải Dương, phần còn lại sẽ trao học bổng cho các học sinh nghèo của thành phố…

Việc làm tốt xuất phát từ động cơ chân thành, từ mệnh lệnh của trái tim đã được nhân lên một cách tự nhiên bởi sự đồng cảm của cộng đồng, xã hội.

Cái tốt, cái thiện có những lúc, những nơi bị khuất lấp, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu. “Nhân lên cái đẹp để dẹp cái xấu, cái ác” khi vượt ra khỏi hai từ trách nhiệm công dân thì xã hội, cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao!

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/252978/nhan-len-long-tot.html