Những bất cập cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ

Chẳng hiểu đo đạc kiểu gì mà tại KQH Đồng Cát, đất nhà này lại chồng lấn sang đất nhà kia, khiến nảy sinh bao phiền phức, hệ lụy...

 Nhà cửa đang mọc lên ngày mỗi nhiều tại KQH Đồng Cát

Nhà cửa đang mọc lên ngày mỗi nhiều tại KQH Đồng Cát

Bỗng nhiên thấy mảnh đất của mình tại khu quy hoạch (KQH) Đồng Cát (Thủy Bằng- Hương Thủy; nay thuộc TP. Huế) có ai đó đến cắm cái mốc ở giữa, bà dì tôi hoảng hồn, vội mời địa chính đến để xác định mốc giới, rào dậu lại cho rõ ràng, sau này làm nhà khỏi tranh chấp kiện tụng lôi thôi. Khi địa chính đến đo, nhiều người dân trong khu vực cũng đến xem, làm quen với cư dân tương lai, và cũng để trò chuyện trải lòng.

Qua câu chuyện của họ, mới vỡ lẽ, chuyện chồng lấn là rất phổ biến ở KQH này. Nhà nào cũng bảo khi mình xây dựng đều có địa chính về đo đạc, nhưng chẳng hiểu đo đạc kiểu gì mà đất nhà này lại chồng lấn sang đất nhà kia, khiến nảy sinh bao phiền phức, hệ lụy: Không thế chấp vay vốn được, không mua bán chuyển nhượng được, tranh chấp cãi cọ…vô cùng phiền toái. Như mảnh đất tiếp giáp của bà dì tôi, sao đó mà bị nhà bên cạnh xây chồng mất gần cả năm chục mét vuông. Mà nhà thì đã xây xong, đã ở, 2 tầng kiên cố, giải quyết là cả câu chuyện nhức đầu…

Nghe chuyện, anh cán bộ địa chính đang đo đạc, định vị mốc giới cho bà dì tôi góp lời xác tín về tình trạng lộn xộn, phức tạp của mốc giới trong KQH Đồng Cát. Anh cũng giải thích nguyên nhân vì sao lại nảy sinh chuyện chồng lấn, đó là vì trước đây khi quy hoạch, người ta cứ lấy bản đồ mà áp xuống, chứ không căn cứ, xác định trên thực địa (?!). Nguyên nhân xuất phát thế nào chưa biết, chỉ biết rằng di lụy phiền phức cho dân là có thật. Cho nên, ai cũng mong muốn cơ quan chức năng quan tâm, có hướng xử lý, tháo gỡ phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất.

 Thiếu hệ thống thoát nước là nỗi bức bối của người dân

Thiếu hệ thống thoát nước là nỗi bức bối của người dân

Cũng tại KQH Đồng Cát, nhà cửa của người dân đang được xây dựng ngày mỗi nhiều, đông vui. KQH có quy hoạch hệ thống mương, cống thoát nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, mương, cống đã chừa đất, nhưng mãi vẫn không thấy xây dựng. Trước đây, tranh thủ những thửa đất chưa có nhà, bà con cho nước thoát đại sang đấy. Nhưng khi thửa đất ấy có chủ đến xây nhà, hoặc người ta bít không cho nước thoát sang nữa, thì bí! Đó cũng là nỗi khổ thường trực và sát sườn mà người dân KQH Đồng Cát mong được quan tâm.

Hàn Yên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/ban-doc/ban-doc-viet/nhung-bat-cap-can-quan-tam-giai-quyet-thao-go-132807.html