Những tấm gương điển hình tiên tiến: Người đảng viên gương mẫu

Tuy tuổi cao, mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng đảng viên Vũ Bá Choang sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Đảng viên Vũ Bá Choang (ngoài cùng bên phải) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được nhân dân yêu mến

Đảng viên Vũ Bá Choang (ngoài cùng bên phải) luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được nhân dân yêu mến

“Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua…”, đó là những lời nhận xét của cán bộ, đảng viên và bà con khu dân cư Quảng Trí, phường Phạm Thái (Kinh Môn) khi nói về ông Vũ Bá Choang, đảng viên Chi bộ Quảng Trí.

Ông Choang sinh năm 1950, năm nay đã 47 năm tuổi đảng, là thương binh, cựu chiến binh có nhiều năm trong quân ngũ. Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Ông Choang từng đảm nhận nhiều chức vụ ở địa phương như Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thái Sơn (nay là phường Phạm Thái)... Ở cương vị nào ông cũng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 6 năm liền từ 2014-2019, ông được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 ông được Tỉnh ủy khen thưởng.

Theo ông Choang, muốn người khác nghe theo mình thì bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Vừa qua, khi địa phương có chủ trương làm hệ thống thoát nước thải tại khu dân cư, gia đình ông đã chủ động hiến đất để xây dựng công trình. Khi nói về việc này, ông Choang khiêm tốn: “Nhiều gia đình khác trong khu dân cư hiến hàng chục m2 đất để làm công trình, diện tích đất mà gia đình tôi hiến không đáng là bao. Được đóng góp xây dựng quê hương là niềm vui của tôi”.

Khi làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thái Sơn, ông Choang luôn chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Ông còn tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào của địa phương. Với cương vị là người đứng đầu hội, ông Choang cố gắng tổ chức tốt các buổi chăm sóc sức khỏe, các chuyến tham quan di tích lịch sử cho hội viên, qua đó thu hút các hội viên tích cực tham gia hội. Có những lần ông trực tiếp thuê xe, đưa hội viên lên TP Hải Dương khám chữa mắt. Ông cùng Ban Chấp hành hội triển khai các hoạt động trồng, chăm sóc hoa quanh khu dân cư, làm đẹp những con đường. Hội còn phát động các chi hội thi đua để người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, “tuổi cao gương sáng”. Vào các buổi sáng sớm và tối, hội tổ chức cho các cụ thành từng nhóm đi bộ, đạp xe thể thao… Với những nỗ lực của ông Choang, Hội Người cao tuổi của địa phương đã đạt được nhiều thành tích, cá nhân ông Choang được nhận nhiều bằng khen, giấy khen…

Ngoài ra, ông Choang còn tham gia hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn, xích mích giữa các gia đình, hàng xóm trong khu dân cư Quảng Trí. Có những vụ việc ông phải đi lại nhiều lần thuyết phục mới hóa giải được…

Cuối năm 2019, khi xã Thái Sơn và Phạm Mệnh sáp nhập thành phường Phạm Thái, ông Choang xin nghỉ công tác. Tuy vậy, với tâm niệm “còn sức khỏe thì còn cống hiến”, nếu địa phương có công việc, ông vẫn sẵn lòng tham gia, hỗ trợ.

Ông Hoàng Minh Côi, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Thái nhận xét: “Đồng chí Choang luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy tuổi cao, mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng đồng chí sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó".

HÀ NGA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/nhung-tam-guong-dien-hinh-tien-tien-nguoi-dang-vien-guong-mau-142604