Phải giám sát lẫn nhau

Đang ngồi uống nước ngoài sân, vợ chồng bà Thức nghe thấy ông Long hàng xóm ho khù khụ.

Bà Thức nói với chồng:

- Cái nhà ông Long ho mấy hôm nay rồi đấy ông ạ. Nghe sốt cả ruột. Không biết ông ấy có đi đâu về không, chẳng may ho vì Covid-19 là nhọc lắm đấy.

- Bà giờ lại còn quan tâm cả việc hàng xóm có ho hay không nữa. Thời tiết đổi gió, già cả rồi ho hắng là chuyện thường, bà quan tâm thế có mà quan tâm cả xóm.

- Dịch dã căng thẳng thế này, ai phân biệt được người ho, sốt thời tiết với người ho, sốt do Covid-19. Chẳng may do Covid-19 thì cả xóm này khổ chứ chẳng đùa đâu.

Thấy chồng không nói gì, bà Thức nói thêm:

- Ông không thấy loa phường ra rả thông báo yêu cầu tổ "Covid cộng đồng" phải giám sát người về từ vùng dịch, người ho, sốt cộng đồng đấy à? Rồi còn các hiệu thuốc cũng phải giám sát khi khách hàng tới mua các loại thuốc điều trị ho, sốt đó thôi.

- Thế bà bảo thời tiết giao mùa thế này tránh sao được việc ho, sốt. Tôi nghĩ chỉ cần giám sát những người ho, sốt có lịch sử dịch tễ phức tạp hoặc có liên đới tới các ca bệnh thôi chứ giám sát chung chung thế lấy đâu ra người làm.

- Hằng ngày mỗi người gặp gỡ, tiếp xúc bao nhiêu là người, biết ai dịch tễ phức tạp với ai liên đới ca bệnh đâu, thế nên phải cùng giám sát lẫn nhau. Hôm qua hiệu thuốc nhà ông Tuấn đầu xóm bị phạt vì bán thuốc cho người sốt, đau rát họng mà không thông báo với chính quyền đấy. Chẳng may họ bị Covid-19 xong đi khắp nơi, gặp mọi người thì có mà "toang". Sàng lọc những người ho, sốt cộng đồng cũng là cách để ngăn chặn dịch bệnh không lan ra chứ ông.

- Kể ra bà nói cũng phải. Thế để tôi gọi điện hỏi ông Long, bảo ông ấy tự báo với tổ "Covid cộng đồng" cho yên tâm bà nhỉ?

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/phai-giam-sat-lan-nhau-188153