Phản hồi của bạn đọc về Đội tuyển Xe tăng Việt Nam

Chiều 29-8, trận đấu của kíp 3, nhóm 2, bảng 1 vòng loại nội dung 'Xe tăng hành tiến' tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 với sự tham gia của các đội tuyển xe tăng: Việt Nam, Mông Cổ, Venezuela, Syria đã khép lại.

Trận thi đấu đã thu hút sự theo dõi, bình luận của đông đảo độc giả trên các nền tảng trực tuyến của Báo QĐND Điện tử. Nhiều độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng phần thi đấu ấn tượng của kíp xe.

 Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Việt Nam trước khi vào thi đấu. Ảnh: Trọng Hải

Kíp xe số 3 Đội tuyển Xe tăng Việt Nam trước khi vào thi đấu. Ảnh: Trọng Hải

Trung tá Nguyễn Minh Đức, Ban khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp, Binh chủng Tăng Thiết giáp:

Kíp số 3 là những thành viên có thành tích huấn luyện tốt, phong độ ổn định

Kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam hôm nay đã trình diễn một màn thi đấu tốt và đạt kết quả tốt nhất trong 3 kíp xe của đội tuyển. Kíp xe này cũng là kíp cuối cùng của vòng loại đã hoàn thành phần thi trong thời gian ngắn nhất: 24 phút 45 giây.

Đây là những thành viên có thành tích huấn luyện tốt, phong độ ổn định. Và thực tế, cả 3 thành viên trong kíp xe số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam hôm nay thi đấu rất xuất sắc: Pháo thủ Phan Anh Tuấn đã “hạ gục” 5/5 mục tiêu rất chính xác; lái xe Nguyễn Tiến Chiến cũng điều khiển xe tăng rất tốt, không phạm lỗi; còn trưởng xe Trần Việt Hải cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Kíp xe tăng số 3 và lá cờ Tổ quốc tung bay trên thao trường Alabino. Ảnh: Trọng Hải/qdnd.vn

Kíp xe tăng số 3 và lá cờ Tổ quốc tung bay trên thao trường Alabino. Ảnh: Trọng Hải/qdnd.vn

Năm nay là năm đầu tiên đội tuyển xe tăng của chúng ta đặt chân lên Bảng 1 của cuộc thi và theo kết quả tạm tính thì kết thúc 3 kíp xe thi đấu, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam tạm xếp hạng 9/11 đội.

Nhiều người sẽ cảm thấy thất vọng vì đội tuyển xe tăng của chúng ta có thể không được vào vòng bán kết, nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi thì đội tuyển năm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, các lượt chạy năm nay đều hoàn thành vượt bậc so với các năm trước đó, đặc biệt là kíp xe số 3 và 1. “Thắng không kiêu, bại không nản”, tôi rất tự hào về các đồng chí! Kết quả năm nay sẽ là bước đệm để năm sau đội tuyển đạt thành tích tốt hơn. Sang kỳ hội thao năm sau, chúng ta luyện tập thêm thì chắc chắn kết quả sẽ còn tốt hơn nữa!

PHƯƠNG HẰNG (ghi)

---------------

Trung tá Hà Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên):

Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã có những tiến bộ rất nhiều

Chứng kiến Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam điều khiển chiếc xe tăng nặng hơn 40 tấn, băng băng vượt qua hàng cọc, qua dốc nghiêng và vào vị trí bắn súng 12,7mm, Thiếu tá Trần Việt Hải người dày dạn kinh nghiệm tiêu diệt mục tiêu ngay từ phút đầu tiên, trong tôi như vỡ òa niềm vui, tự hào, sung sướng. Đồng chí pháo thủ Phan Anh Tuấn cũng sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Hà Văn Tuấn.

Trung tá Hà Văn Tuấn.

Việt Nam quá tuyệt vời! So với thành tích năm 2020, các kíp xe của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã có những tiến bộ rất nhiều. Kíp xe số 3 ngày hôm nay cũng thi đấu rất ấn tượng. Tôi thấy rằng đây là màn trình diễn xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

KIÊN PHẠM (ghi)

---------------------

Anh Nguyễn Như An, Việt kiều Nga đang sinh sống tại Thành phố Saint Petersburg:

Đội tuyển đã thể hiện được bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên thao trường quốc tế

Theo dõi Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu trên thao trường Alabino trong tôi trào dâng niềm tự hào dân tộc. Tôi đã giới thiệu, chia sẻ hình ảnh về QĐND Việt Nam với rất nhiều bạn Nga. Nhờ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, hình ảnh về QĐND, đất nước, con người Việt Nam đã đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nhìn chiếc xe tăng màu đỏ dũng mãnh vượt vật cản trên đường đua, tôi vô cùng hãnh diện. Theo kết quả thi đấu được công bố, có thể thấy, đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất ấn tượng, thể hiện được bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên thao trường quốc tế.

HẢI YẾN (ghi)

---------------

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Công ty Điện Lực Điện Biên (tỉnh Điện Biên):

Tinh thần màu cờ sắc áo luôn được thể hiện rất rõ

Hôm nay trên thao trường Alabino rợp sắc cờ đỏ sao vàng của các cổ động viên Việt Nam tới cổ vũ cho Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam, chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào. Dù ở đâu, phương trời nào cũng vậy, tình cảm dân tộc, tinh thần màu cờ sắc áo luôn được thể hiện rất rõ, đó là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ tham dự cuộc thi.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền.

Chúng tôi mong Báo QĐND sẽ tuyên truyền nhiều hơn hình ảnh, tình cảm và các câu chuyện của các cổ động viên là cộng đồng người Việt Nam tại Nga đang cổ vũ cho đội tuyển. Đây cũng là dịp chúng ta gắn kết tình cảm dân tộc trên đất nước Nga tươi đẹp.

PHẠM KIÊN (ghi)

--------------

Chị Đặng Phương Thủy, ở phường Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Một cảm xúc vô cùng đặc biệt và khó diễn tả thành lời

Đây là trận đấu của kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam, và tôi cùng gia đình cũng đã rất háo hức theo dõi cả 2 trận đấu trước đó của đội tuyển chúng ta. Chúng tôi đã theo dõi trận đấu hôm nay với nhiều cung bậc cảm xúc và thật sự rất hồi hộp khi xe tăng của Việt Nam vào các vị trí chuẩn bị bắn, vượt đường zic zăc, vượt chướng ngại vật và tiêu diệt các mục tiêu. Tôi thấy rất vui khi hôm nay kíp xe tăng của QĐND Việt Nam thi đấu khá xuất sắc, lanh lẹ, không phạm lỗi và bắn các mục tiêu rất chính xác... Nhất là khi chứng kiến mỗi lần pháo thủ bắn chuẩn xác, tim tôi lại đập rộn ràng vui sướng. Chúc mừng và cảm ơn các anh rất nhiều. Tôi thật sự rất xúc động!

Dù xem qua mạng nhưng khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay và nhìn thấy thành tích của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam hôm nay, cảm xúc dâng trào vui sướng trước thành tích của các anh khiến chúng tôi có cảm giác như mình đang ở thao trường Alabino, nước Nga thân yêu vậy. Một cảm xúc vô cùng đặc biệt và khó diễn tả thành lời.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển xe tăng tại thao trường Alabino. Ảnh: Trọng Hải/qdnd.vn

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển xe tăng tại thao trường Alabino. Ảnh: Trọng Hải/qdnd.vn

Đặc biệt, tôi còn nhìn thấy trên khán đài những người con Việt Nam đủ mọi lứa tuổi rợp cờ đỏ sao vàng với tình cảm nồng cháy dành cho đội tuyển xe tăng Việt Nam; hát vang những lời ca ca ngợi đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi người lính thật hào hùng.

Năm nay đội tuyển thi đấu với những đối thủ mạnh nhưng nhìn những thao tác điều khiển xe cơ động và sử dụng các loại vũ khí trang bị trên xe một cách thông minh, nhanh nhẹn của các anh bộ đội xe tăng Việt Nam, chúng tôi càng cảm thấy yêu mến, tự hào về các anh bộ đội tăng thiết giáp, về QĐND Việt Nam, về dân tộc Việt Nam anh hùng!

NGUYỄN THẢO (ghi)

----------

Đại úy QNCN Tống Duy Thọ, lái xe Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn 147, Vùng 1 (Quân chủng Hải quân):

Phát huy tốt sở trường của từng thành viên kíp xe

Kíp xe tăng số 3 của Đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay đã thi đấu hết mình. Theo tôi, Kíp xe đã rút kinh nghiệm của 2 kíp thi đấu trước những điểm mạnh, điểm yếu để vận dụng vào bài thi ngày hôm nay.

Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa 3 thành viên để tiêu diệt 5/5 mục tiêu đã chứng tỏ việc làm chủ vũ khí trang bị, nhất là lấy phần tử bắn nhanh, kết thúc phát bắn chính xác. Kíp xe đã phát huy tốt sở trường của lái xe, pháo thủ và trưởng xe để lập công tập thể.

Đại úy QNCN Tống Duy Thọ, lái xe Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn 147, Vùng 1 (Quân chủng Hải quân).

Đại úy QNCN Tống Duy Thọ, lái xe Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn 147, Vùng 1 (Quân chủng Hải quân).

Bản thân tôi ấn tượng nhất trong phần bắn của kíp xe ngày hôm nay, tiêu diệt mục tiêu chính xác. Điều đó cũng khẳng định được thế mạnh của xe tăng có hỏa lực mạnh và sức đột phá cao.

Thông qua thi đấu tôi cũng thấy kíp xe tăng số 3 cũng như toàn đoàn đội đã thi đấu hết mình trong từng mục tiêu. Kíp xe thể hiện tinh thần thi đấu cao đẹp, giao lưu học hỏi. Những mục tiêu khó như bắn nhanh, chính xác, vượt các loại vật cản một cách điêu luyện càng chứng tỏ sự dày công luyện tập và vượt qua khó khăn của các tuyển thủ xe tăng.

Năm nay đội tuyển xe tăng thi đấu ở bảng 1 là những đội mạnh, tuy nhiên thành tích ở từng phát bắn đến vượt vật cản cũng như đường đua tốc độ thì thấy các chiến sĩ xe tăng Việt Nam không thua kém gì trình độ các nước tham dự. Bản lĩnh thi đấu kiên cường, sự hiệp đồng tập thể đã công hiến cho bạn bè quốc tế và khán giả theo dõi về tinh thần đoàn kết cao thượng, trí tuệ của Quân đội Việt Nam nói chung, của Binh chủng Tăng, thiết giáp nói riêng.

VŨ HƯỞNG (ghi)

------------

Đại tá Hoàng Đình Hạnh (Trưởng phòng Phòng Tăng – Thiết giáp Quân khu 4):

Các đồng chí đã làm rạng danh QĐND Việt Nam

Trước các đối thủ mạnh, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam chúng ta không đạt mục tiêu lọt vào vòng bán kết. Vậy nhưng, với bản lĩnh kiên cường, nỗ lực vươn lên trong mỗi tuyển thủ qua từng vòng đấu các chàng trai sao vàng chúng ta đã làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên đấu trường quốc tế.

Sau khi kíp xe thứ 3 kết thúc trận đấu, tất cả mọi người có mặt tại thao trường Alabino, ngoại ô Thủ đô Moscow và hàng triệu người hâm mộ theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu qua các nền tảng của Báo QĐND điện tử đều rất tiếc nuối nhưng luôn khâm phục trình độ, bản lĩnh thi đấu của từng tuyển thủ. Là một quân nhân được đào tạo bài bản qua Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và kinh qua nhiều cương vị ngành Tăng thiết giáp nên tôi rất hiểu những khó khăn đặt ra đối với các tuyển thủ chúng ta. Chỉ tính riêng vượt qua vật cản sông cạn, đồng chí lái xe phải thực hiện 4 thao tác trong một thời gian rất ngắn để đưa xe vào trạng thái chạy an toàn. Thành tích hoàn thành vòng đấu thứ nhất thời gian chỉ hơn 7 phút trước các áp lực cả về khách quan, chủ quan là sự nỗ lực rất lớn của các tuyển thủ kíp xe thứ 3.

 Đại tá Hoàng Đình Hạnh - Trưởng phòng Phòng Tăng – Thiết giáp Quân khu 4.

Đại tá Hoàng Đình Hạnh - Trưởng phòng Phòng Tăng – Thiết giáp Quân khu 4.

Chúng ta biết rằng, trước khi bước vào trận đấu áp lực đặt ra rất lớn đối với kíp xe thứ 3. Bởi đội tuyển Serbia đứng thứ 8, ít hơn chúng ta 6 phút, đây là một thành tích đòi hỏi tổng hợp tất cả các yếu tố mong sao chúng ta mới hoàn thành mục tiêu đề ra. Vậy nhưng, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam chúng ta đặt ra quyết tâm vượt khó hiện thực hóa mục tiêu, điều đó được thể hiện trong từng nội dung, thao tác thi đấu. Để tiêu diệt mục tiêu bằng súng máy 12,7mm ngay phát đạn đầu tiên đòi hỏi tuyển thủ phải tập trung cao độ với ý chí và tinh thần quyết tâm đặc biệt. Mặc dù không đạt được mục tiêu lọt vào vòng sau, nhưng với thời gian thi đấu 24 phút 45 giây lần đầu tiên lên thi đấu với các đội tuyển mạnh thuộc bảng 1, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam chúng ta đứng thứ 9 chỉ kém đội đứng thứ 8 là đội tuyển Serbia chỉ hơn 2 phút đã khẳng định trình độ, bản lĩnh thi đấu của Bộ đội Xe tăng Việt Nam.

Kết thúc vòng đấu, ngày hôm nay các quan chức nước ngoài và người hâm mộ trên thao trường Alabino đều dành cho Đội tuyển chúng ta những tràng pháo tay, những tình cảm đặc biệt về tinh thần thi đấu ngoan cường. Cùng với các đội tuyển khác tham gia Army Games 2021, Đội tuyển Xe tăng đã góp phần làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam trên đấu trường quốc tế bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu ngoan cường. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên các đấu trường quốc tế cùng những tràng pháo tay, những tình cảm thân thương của thành viên các nước Bạn đối với các đội tuyển Việt Nam chúng ta thật đáng tự hào.

NGỌC THĂNG (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/phan-hoi-cua-ban-doc-ve-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-669814