Rối như… canh hẹ!

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này, gia đình nào có con đang trong độ tuổi đi học cũng rơi vào tình trạng 'năm học mới, nỗi lo cũ' với 'trăm thứ bà giằn' phát sinh, dồn lên đồng lương của bố mẹ gồng gánh như đồng phục, sách vở, tiền ăn bán trú, các khoản thu, đóng góp xã hội hóa… Thế nhưng, đó là chuyện 'biết rồi, khổ lắm, nói mãi'…

Năm nay, “nỗi lo cũ” dường như không còn thời sự nữa, nhưng vấn đề học trước ngày khai giảng lại khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng và đau đầu vì luôn bị động trong công việc. Theo quy định, các trường học trong cả nước khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Thế nhưng, một số trường học thông báo cho học sinh “lịch học” đến trường để tập trung từ ngày 1/8. Học kiểu “cách nhật” được vài hôm thì cho học sinh nghỉ “thắc thỏm” chờ lịch học tiếp mà cụ thể thì chưa biết ngày nào. Một số trường thông báo cho học sinh tập trung vào ngày 19/8 đến để học nội quy, sau đó cũng được nghỉ và thông báo “học chính thức” vào ngày 26/8, tức là 1 tuần sau khi học sinh tập trung. Học sinh bậc THPT hoặc THCS còn đỡ, nhiều gia đình có con học bậc tiểu học, nhất là học lớp 1, lớp 2 thì “rối như canh hẹ” sắp xếp công việc thường nhật và đưa đón con...

Có không ít bố mẹ “than ngắn thở dài”: Các con đến trường chưa vào học chính thức, nên cô giáo lên lớp cũng chỉ dăm câu ba điều “nội quy”, rồi thông báo được nghỉ và tuần sau đi học. Việc tập trung và đi học kiểu phập phù “buổi đực, buổi cái” cũng khiến học sinh chẳng chú tâm nhiều vì hầu hết các em bảo chưa học chính khóa. Việc học lõm bõm như thế làm cho các ông bố, bà mẹ “trở tay không kịp”. Đưa con đến lớp, giữa giờ lại bỏ dở công việc về đón con vì đã xong giờ học. Nhiều gia đình có ông bà nội ngoại ở gần còn đỡ, không thì phải thu xếp công việc để về đón con giữa giờ… Kỳ thực, nếu có học trong thời gian này thì được mấy buổi lại nghỉ dịp lễ 2/9, rồi chờ đến ngày 5/9 khai giảng. Nhiều gia đình vẫn không hiểu vì sao ngành giáo dục lại phải tập trung học sinh và dạy trước mấy ngày rồi mới khai giảng?

Các gia đình đều tỏ ra băn khoăn, thắc mắc, đặt nhiều câu hỏi: Tại sao phải vội? Để chạy cho kịp chương trình? Chắc không phải! Để học sinh làm quen? Càng không phải! Vậy mục đích là gì? Trong khi đó, niềm vui, niềm háo hức ngày khai trường đã không còn được như thời trước nữa cũng bởi bây giờ học sinh tựu trường trước ngày khai giảng. Điều đáng nói, trong năm học chính khóa, nhiều nhà trường lại cho học sinh nghỉ học mà không nằm trong quy định ngày nghỉ lễ, cũng chẳng phải thiên tai, lũ lụt, rét mướt, bất khả kháng... Sau đó lại bảo học bù để chạy cho kịp chương trình! Vậy thì có nên để các gia đình rơi vào tình cảnh “rối như canh hẹ” đầu năm học mới như hiện nay hay không?

Thiết nghĩ, ngành giáo dục nên xem xét vấn đề này, cần bố trí hợp lý, khoa học thời gian dạy và học trong mỗi năm học, đồng thời cần bàn thảo, đề xuất nên hay không nên việc tổ chức học trước ngày khai giảng!

Sông Lam

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-de-hom-nay/roi-nhu-canh-he-z66n20190901100950463.htm