Rủ cả xóm mua trà sữa để giảm phí giao hàng

Sau khoảng thời gian tự nấu nướng tại nhà, một số người trẻ đặt đồ ăn sẵn thay đổi hương vị. Để tiết kiệm chi phí, họ thường mua nhiều phần một lúc, rủ hàng xóm đặt cùng...

Sau khoảng thời gian tự nấu nướng tại nhà, một số người trẻ đặt đồ ăn sẵn thay đổi hương vị. Để tiết kiệm chi phí, họ thường mua nhiều phần một lúc, rủ hàng xóm đặt cùng...

Hơn một tuần sau khi hàng quán ở TP.HCM được phép mở cửa bán mang về, nhiều địa chỉ ẩm thực quen thuộc với giới trẻ bắt đầu xuất hiện trở lại trên ứng dụng giao đồ ăn.

4 bạn trẻ trong cuộc phỏng vấn với Zing đều cho rằng so với thời điểm 9/9, hiện nay, hàng quán khá đầy đủ với thực đơn đa dạng. Tuy nhiên, phí vận chuyển cao và thiếu tài xế nhận đơn là vấn đề khiến trải nghiệm mua đồ ăn của họ trở nên khó khăn.

Xóm trọ rủ nhau mua trà sữaPhương Nguyễn, TP Thủ Đức

Tôi làm việc ở một công ty kinh doanh đồ dùng điện nước. Gần 2 tháng nay, khi TP.HCM siết chặt giãn cách, tôi chỉ ở nhà. Thỉnh thoảng, tôi mua đồ ăn ở siêu thị về bảo quản và chế biến dần. Tôi cũng đành "nhịn" nỗi thèm trà sữa vì các cửa tiệm gần nhà đều đóng cửa.

Cho đến gần đây, khi hàng quán mở cửa trở lại, tôi háo hức đặt mua. Với đơn hàng một phần đồ uống giá 32.000 đồng, phí vận chuyển lên đến 31.000 đồng. Tiệm trà chỉ cách nơi tôi sống khoảng 1,3 km. Thời điểm trước dịch, phí này chỉ ở mức 15.000-17.000 đồng, chưa tính mã giảm giá.

Tuy nhiên, đơn hàng trên 150.000 đồng sẽ áp dụng được mã giảm giá 60.000 đồng. Tôi liền nhắn tin lên nhóm cư dân trong xóm trọ rủ mua chung. Chúng tôi đặt 8 phần trà sữa 290.000 đồng, vận chuyển 31.000 đồng. Sau khi áp dụng mã giảm giá, số tiền tôi phải trả chỉ còn khoảng 260.000 đồng, tính ra chỉ 33.000 đồng/ly.

Vấn đề thứ 2 chính là không thể tìm được tài xế nhận đơn. Tôi đặt hàng từ 11h30, liên tục 6 lần bị hủy và đặt lại, đến lần thứ 7 mới được xác nhận. Lúc đó đã 13h15. Bù lại, thời gian quán chuẩn bị nước khá nhanh, chúng tôi không phải chờ đợi thêm.

Khu trọ nằm trong hẻm, đường đi bị chặn 2 đầu nên tôi phải gọi điện thoại hướng dẫn tài xế tìm hướng khác rẽ vào. Cuối cùng, sau gần một tháng, tôi cũng cầm trên tay ly trà sữa truyền thống yêu thích.

Đặt gà rán, trà sữa 3-4 ngày nhưng không thành côngPhi Trân, quận Bình Thạnh

Trước kia, tôi không thường nấu ăn mà chủ yếu đặt món online hoặc mua mang về. Thời gian dịch bệnh khiến việc ra ngoài hạn chế, tôi phải tự mày mò món mới.

Tôi rất vui khi tiệm gà rán, trà sữa quen mở bán online trở lại nên cũng thử đặt mua về dù phí ship cao hơn thường ngày.

Sau 3-4 ngày kiên trì ấn đặt đơn ở khung giờ khác nhau, tôi đành quay trở về với căn bếp của mình.

May mắn, tôi phát hiện một tiệm bún bò nhỏ trước hẻm nhà nên có thể thưởng thức món ăn này sau thời gian dài giãn cách mà không phải chờ đợi hay mất thêm phí ship. Các bữa ăn khác trong ngày, tôi vẫn tự lên thực đơn và nấu.

Mùa dịch làm thay đổi thói quen sống, đặc biệt trong khâu ăn uống. Tôi thích lướt mạng tìm hiểu công thức nấu nướng mới và dành nhiều thời gian làm ra bữa ăn đẹp mắt, ngon miệng. Sau mùa dịch, tôi dự định vẫn duy trì việc nấu nướng vì vừa tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh lại hợp khẩu vị.

Mua 4 phần đồ uống bảo quản tủ lạnhHoài Nhân, quận 10

Vốn không phải tuýp người ưa nấu nướng, những ngày dịch bệnh càng khiến tôi lười vào bếp hơn. Bữa ăn cũng từ đó mà khá sơ xài, ít dinh dưỡng.

Hôm qua, sau nhiều lần đặt món "hụt" tại thương hiệu trà sữa mình yêu thích. tôi cũng hoàn thành đơn hàng đầu tiên. Để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lấy hàng nhiều lần, tôi quyết định mua 4 phần một lúc.

Vì sống một mình, tôi yêu cầu quán tách phần đá và nước ra riêng để tiện bảo quản và thưởng thức những ngày tiếp theo.

Tôi bắt đầu đặt hàng từ 12h, đến 14h15, tài xế xác nhận đơn. Với quãng đường 2 km, phải chờ khoảng 35 phút tôi mới nhận được phần đồ uống của mình. Tuy nhiên, điều này cũng dễ cảm thông vì lượng khách hàng giờ cao điểm tại cửa tiệm này khá đông.

Cùng khoảng thời gian đó, tôi cũng tính việc đặt đồ ăn cho bữa tối. Tôi chọn quán bún bò Huế Nhân Trí khá nổi tiếng ở quận 10. Trước đây, tôi đã từng ăn thử món bún mắm ở quán và thấy khá hài lòng.

Trên ứng dụng không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có bún bò Huế và bún mắm với giá 73.000 đồng, không thay đổi so với thời gian trước dịch.

Tôi chỉ đánh giá chất lượng bún mắm mang về ở mức 7/10. Phần nước dùng vẫn đậm đà song các nguyên liệu đi kèm thiếu nhiều và số lượng cũng ít đi hẳn, thiếu bông điên điển, kèo nèo, rau đắng...

Mua bánh trung thu trên hội nhómTuyết Vy, quận Bình Thạnh

Mấy hôm trước, tôi tham gia vào một hội nhóm cư dân trong phường. Ở đây, các tiểu thương rao bán đồ ăn, thức uống khá sôi nổi. Tôi có thể tìm thấy đủ các mặt hàng thiết yếu từ rau, củ, thịt, cá đến bánh kẹo...

Tôi quyết định mua bánh trung thu hiệu Kinh Đô ở đây. Người bán hàng cách nhà 1,5 km. So với các năm trước, giá bánh trung thu không tăng. Về hương vị cũng khá đầy đủ cho người mua lựa chọn.

Tôi mua bánh thập cẩm trứng với giá 72.000 đồng, phí vận chuyển 30.000 đồng.

Việc giao dịch, mua bán qua hội nhóm với người lạ cần sự tin tưởng và hơn hết là cẩn trọng. Tôi nghe nhiều trường hợp người mua chuyển cọc trước nhưng chủ cửa hàng không gửi thực phẩm hoặc gửi phần đồ ăn kém chất lượng.

Ngoài ra, nếu sống trong chung cư, bạn có thể dễ dàng mua bánh trung thu mà không mất nhiều phí vận chuyển. Người bạn của tôi sống ở chung cư quận Bình Thạnh cho biết một người sẽ đại diện mua bánh rồi bán lại cho cư dân có nhu cầu, phí vận chuyển 30.000-50.000 đồng cũng được chia nhỏ ra nên khá tiện.

Thảo Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ru-ca-xom-mua-tra-sua-de-giam-phi-giao-hang-post1264421.html