Sách ảnh về đời sống đêm New York thế kỷ trước

Cuốn sách ảnh 'In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the 90s' mang tới những góc nhìn mới về cuộc sống về đêm tại New York, Mỹ thập niên 90 thế kỷ trước.

 Dù cách nhau 24 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia Steve Eichner và biên tập viên ảnh Gabriel Sanchez đều bị thu hút bởi cuộc sống về đêm tại New York trong thập niên 90 thế kỷ 20. Ảnh: Vanityfair.

Dù cách nhau 24 tuổi nhưng nhiếp ảnh gia Steve Eichner và biên tập viên ảnh Gabriel Sanchez đều bị thu hút bởi cuộc sống về đêm tại New York trong thập niên 90 thế kỷ 20. Ảnh: Vanityfair.

 Vào những năm 80 và 90 thế kỷ trước, khi ở độ tuổi 20, Eichner bắt đầu tới các câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại New York thời bấy giờ như Limelight và Tunnel để chụp ảnh. Ảnh: Vanityfair.

Vào những năm 80 và 90 thế kỷ trước, khi ở độ tuổi 20, Eichner bắt đầu tới các câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại New York thời bấy giờ như Limelight và Tunnel để chụp ảnh. Ảnh: Vanityfair.

 Còn Sanchez, thời còn là một sinh viên đại học ở Texas vào những năm đầu thế kỷ 21, cũng bắt đầu quan tâm đến khoảng thời gian này sau khi xem được tập tác phẩm của Eichner. Ảnh: Vanityfair.

Còn Sanchez, thời còn là một sinh viên đại học ở Texas vào những năm đầu thế kỷ 21, cũng bắt đầu quan tâm đến khoảng thời gian này sau khi xem được tập tác phẩm của Eichner. Ảnh: Vanityfair.

 Trước khi làm việc cho tờ Women's Wear Daily trong gần hai thập kỷ thì Eichner là nhân viên chụp ảnh làm việc cho Peter Gatien, chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại New York. Ảnh: Vanityfair.

Trước khi làm việc cho tờ Women's Wear Daily trong gần hai thập kỷ thì Eichner là nhân viên chụp ảnh làm việc cho Peter Gatien, chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ đêm nổi tiếng tại New York. Ảnh: Vanityfair.

 Eichner đã di chuyển khắp các câu lạc bộ Limelight, Tunnel, Palladium và Club USA với nhiệm vụ chụp ảnh những người nổi tiếng đến đó để giúp các câu lạc bộ này thêm nổi tiếng. Và chính khoảng thời gian đó đã giúp Eichner có một kho hình ảnh hết sức phong phú. Ảnh: Vanityfair.

Eichner đã di chuyển khắp các câu lạc bộ Limelight, Tunnel, Palladium và Club USA với nhiệm vụ chụp ảnh những người nổi tiếng đến đó để giúp các câu lạc bộ này thêm nổi tiếng. Và chính khoảng thời gian đó đã giúp Eichner có một kho hình ảnh hết sức phong phú. Ảnh: Vanityfair.

 Trong khi Sanchez, hiện là biên tập viên ảnh tại New York Times, cũng luôn có ý tưởng về một câu chuyện khắc họa cuộc sống về đêm của New York những năm 90 thế kỷ 20. Sau khi Sanchez liên hệ với Eichner, cả hai bắt đầu thảo luận về một dự án sách, trong đó sẽ đăng tải một số bức ảnh quý lần đầu tiên được tiết lộ. Ảnh: Vanityfair.

Trong khi Sanchez, hiện là biên tập viên ảnh tại New York Times, cũng luôn có ý tưởng về một câu chuyện khắc họa cuộc sống về đêm của New York những năm 90 thế kỷ 20. Sau khi Sanchez liên hệ với Eichner, cả hai bắt đầu thảo luận về một dự án sách, trong đó sẽ đăng tải một số bức ảnh quý lần đầu tiên được tiết lộ. Ảnh: Vanityfair.

 Và cuốn sách ảnh In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the 90s (tạm dịch Dưới ánh đèn sân khấu: Trải nghiệm trực quan tuyệt vời cuộc sống đêm New York thập niên 90) được xúc tiến thực hiện và sẽ ra mắt ngày 20/10 tới. Ảnh: Vanityfair.

Và cuốn sách ảnh In the Limelight: The Visual Ecstasy of NYC Nightlife in the 90s (tạm dịch Dưới ánh đèn sân khấu: Trải nghiệm trực quan tuyệt vời cuộc sống đêm New York thập niên 90) được xúc tiến thực hiện và sẽ ra mắt ngày 20/10 tới. Ảnh: Vanityfair.

 Một mục tiêu của cuốn sách là đưa người đọc trải nghiệm hành trình dạo quanh các câu lạc bộ nổi tiếng của Gatien. Có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện trong các trang sách, như Grace Jones, Dennis Rodman hay Leonardo DiCaprio. Ảnh: Vanityfair.

Một mục tiêu của cuốn sách là đưa người đọc trải nghiệm hành trình dạo quanh các câu lạc bộ nổi tiếng của Gatien. Có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện trong các trang sách, như Grace Jones, Dennis Rodman hay Leonardo DiCaprio. Ảnh: Vanityfair.

 Đối với Eichner, việc ra sách lần này cũng là một trải nghiệm mang tính cá nhân. “Tôi đã ghi hình từ nhiều năm trước và chưa bao giờ thực sự có cơ hội quay lại và xem những nơi này”. Khoảng 30% số ảnh ông chụp là phục vụ công việc và số ảnh còn lại ông cũng rất muốn độc giả được chiêm ngưỡng như một dấu son thời tuổi trẻ của ông. Ảnh: Vanityfair.

Đối với Eichner, việc ra sách lần này cũng là một trải nghiệm mang tính cá nhân. “Tôi đã ghi hình từ nhiều năm trước và chưa bao giờ thực sự có cơ hội quay lại và xem những nơi này”. Khoảng 30% số ảnh ông chụp là phục vụ công việc và số ảnh còn lại ông cũng rất muốn độc giả được chiêm ngưỡng như một dấu son thời tuổi trẻ của ông. Ảnh: Vanityfair.

 Việc nhớ tới cuộc sống về đêm sôi động tại New York thập kỷ trước không phải là một điều mới mẻ. Nhưng cảm xúc đó đã được thổi bùng lên trong những tháng gần đây khi tất cả các địa điểm tụ họp trong thành phố đều đóng cửa do đại dịch virus corona. Sanchez nói: “Những bức ảnh này đầy khát vọng. Bạn sẽ muốn mô phỏng những kiểu mốt này, cũng muốn chìm vào khung cảnh như thế này”. Ảnh: Vanityfair.

Việc nhớ tới cuộc sống về đêm sôi động tại New York thập kỷ trước không phải là một điều mới mẻ. Nhưng cảm xúc đó đã được thổi bùng lên trong những tháng gần đây khi tất cả các địa điểm tụ họp trong thành phố đều đóng cửa do đại dịch virus corona. Sanchez nói: “Những bức ảnh này đầy khát vọng. Bạn sẽ muốn mô phỏng những kiểu mốt này, cũng muốn chìm vào khung cảnh như thế này”. Ảnh: Vanityfair.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sach-anh-ve-doi-song-dem-new-york-the-ky-truoc-post1123117.html