Sài Gòn, 2 giờ sáng: Người trẻ thức thâu đêm ngồi 'cà phê bệt'

Ngồi 'cà phê bệt' thâu đêm là trải nghiệm được nhiều người trẻ TPHCM lựa chọn. Theo đó, từ khuya đến rạng sáng, khu vực công viên 30-4, nhà thờ Đức Bà… luôn đông khách nhâm nhi cà phê, trò chuyện cùng bạn bè.

Khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, công viên 30-4… là những điểm “cà phê bệt” luôn đông người bất kể ngày đêm, đặc biệt là vào cuối tuần. Ảnh: Thái Bảo

Khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, công viên 30-4… là những điểm “cà phê bệt” luôn đông người bất kể ngày đêm, đặc biệt là vào cuối tuần. Ảnh: Thái Bảo

Hơn 2:00 sáng, vẫn còn nhiều bạn trẻ ngồi chơi, uống nước trước khu vực nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Thái Bảo

Hơn 2:00 sáng, vẫn còn nhiều bạn trẻ ngồi chơi, uống nước trước khu vực nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Thái Bảo

Đoạn vỉa hè đường công xã Paris đoạn giao Hàn Thuyên tập trung nhiều hàng quán, xe đẩy hàng rong. Phần lớn khách hàng của các quán “cà phê bệt” xuyên đêm là những nhóm bạn trẻ. Ảnh: Thái Bảo

Đoạn vỉa hè đường công xã Paris đoạn giao Hàn Thuyên tập trung nhiều hàng quán, xe đẩy hàng rong. Phần lớn khách hàng của các quán “cà phê bệt” xuyên đêm là những nhóm bạn trẻ. Ảnh: Thái Bảo

Vừa ngồi vừa uống cà phê trong công viên rộng, thoáng mát và nhộn nhịp, đó là lý do nhiều bạn trẻ thích chọn “cà phê bệt”. Ảnh: Thái Bảo

Vừa ngồi vừa uống cà phê trong công viên rộng, thoáng mát và nhộn nhịp, đó là lý do nhiều bạn trẻ thích chọn “cà phê bệt”. Ảnh: Thái Bảo

Bạn Thanh Tuấn, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ “Vào cuối tuần, mình thường rủ bạn bè ra cà phê bệt để trò chuyện. Sở dĩ chọn ngồi cà phê xuyên đêm ở đây là vì không khí mát mẻ, giá tiền cũng hợp lý”. Ảnh: Thái Bảo

Bạn Thanh Tuấn, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ “Vào cuối tuần, mình thường rủ bạn bè ra cà phê bệt để trò chuyện. Sở dĩ chọn ngồi cà phê xuyên đêm ở đây là vì không khí mát mẻ, giá tiền cũng hợp lý”. Ảnh: Thái Bảo

Đến từ quận Phú Nhuận, bạn Thu Thảo chia sẻ thỉnh thoảng cuối tuần mình ra cà phê bệt gặp gỡ bạn bè, hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố. “Lâu lâu cuối tuần thức khuya một chút cũng không sao”, Thảo nói. Ảnh: Thái Bảo

Đến từ quận Phú Nhuận, bạn Thu Thảo chia sẻ thỉnh thoảng cuối tuần mình ra cà phê bệt gặp gỡ bạn bè, hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố. “Lâu lâu cuối tuần thức khuya một chút cũng không sao”, Thảo nói. Ảnh: Thái Bảo

Tuy nhiên, khi đi “cà phê bệt”, mọi người thường để xe trên lề, thậm chí dưới lòng đường. “Mình thường chọn đi xe công nghệ để đến trải nghiệm cà phê bệt. Một phần để thuận tiện, phần khác tránh việc để xe dưới lòng lề đường, gây ảnh hưởng đến giao thông”, bạn Bảo Ngọc, ngụ quận Tân Phú chia sẻ. Ảnh: Thái Bảo

Tuy nhiên, khi đi “cà phê bệt”, mọi người thường để xe trên lề, thậm chí dưới lòng đường. “Mình thường chọn đi xe công nghệ để đến trải nghiệm cà phê bệt. Một phần để thuận tiện, phần khác tránh việc để xe dưới lòng lề đường, gây ảnh hưởng đến giao thông”, bạn Bảo Ngọc, ngụ quận Tân Phú chia sẻ. Ảnh: Thái Bảo

Ngoài ra, du khách trải nghiệm “cà phê bệt” cũng cần lưu ý giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi. Ảnh: Thái Bảo

Ngoài ra, du khách trải nghiệm “cà phê bệt” cũng cần lưu ý giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi. Ảnh: Thái Bảo

Thái Bảo

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/sai-gon-2-gio-sang-nguoi-tre-thuc-thau-dem-ngoi-ca-phe-bet/