Tấm lòng 'vàng' của người phụ nữ đơn thân ở Tân Yên

Với tâm niệm 'cho đi là còn mãi', saukhi nghe thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ kêu gọi người dân chung tay xâydựng Quỹ vắc - xin Covid-19, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1951), trú tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã mang 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ vào Quỹ này- Đây là tấtcả số tiền tiết kiệm của bản thân từ thời đi làm đến nay.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Ngô Quốc Hưng trao thư cảm ơn tới bà Nguyễn Thị Hường.

Gương mặt hơi xương với nước da rám nắng không thể che đi ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của bà. Dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhiễm bệnh. Bản thân bà Hường cũng vô tình trở thành F2 phải cách ly tại nhà 21 ngày. Dù có chút lo lắng nhưng bà luôn tin rằng chỉ cần thực hiện đúng, nghiêm quy định phòng, chống dịch, Bắc Giang sẽ chiến thắng.

Bà Hường nói: "Hơn một tháng qua, quê hương bị dịch Covid-19 tấn công. Thấy các lực lượng tuyến đầu chống dịch vất vả, tôi rất cảm động. Khi biết Thủ tướng Chính phủ kêu gọi ủng hộ chống dịch, tôi đã dành 100 triệu đồng từ tiền lương hưu và tiết kiệm của bản thân để đóng góp”.

Được biết, bà Hường có 10 anh chị em. Trong đó, 4 người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hai anh trai của bà đã hy sinh tại chiến trường miền Nam, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Khát khao được đóng góp công sức cho Tổ quốc giống như những anh chị của mình, bà Hường là một trong những nhân viên xuất sắc của Công ty Xăng dầu Hà Bắc tham gia vận chuyển xăng dầu ra tiền tuyến, phục vụ chiến đấu. Những năm tháng thanh xuân cũng theo đó nhanh chóng quá đi, bà vẫn lẻ bóng một mình và mải miết với công việc.

Sau 33 năm công tác, năm 2002, bà về nghỉ hưu theo chế độ và hưởng lương hưu 3,7 triệu đồng/tháng. Tiết kiệm chi tiêu cùng với việc tăng gia sản xuất, mỗi tháng, bà để ra một khoản để làm tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau, có việc đột xuất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Ngô Quốc Hưng cho biết: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước việc làm của bà Hường. Đây là hành động có ý nghĩa, sức lan tỏa lớn trong việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vắc- xin Covid-19 của địa phương”.

Những ngày tháng qua, trên khắp phố thị cho đến làng quê đều hướng về Bắc Giang. Trong đó, có những người ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian khó, có những người hoàn cảnh kinh tế chẳng mấy khá giả như bà Nguyễn Thị Hường nhưng vẫn dành tất cả số tiền gom góp mấy chục năm trời để ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: Song Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/363455/tam-long-vang-cua-nguoi-phu-nu-don-than-o-tan-yen.html