Tê giác mất sừng 'nổi điên', tấn công khiến đồng loại 'ngã chổng vó'
Con tê giác bị mất sừng lớn hơn và hung dữ hơn trong cuộc chiến này.
Chỉ còn khoảng 5.000 con
tê giác đen ngoài tự nhiên nhưng điều đó không ngăn những cuộc chiến khốc liệt giữa chúng.
Một cuộc đụng độ giữa hai con tê giác đen vừa được chụp lại ở Công viên Quốc gia Etosha. Hướng dẫn viên du lịch Rocco Talia đã chứng kiến một con tê giác đen bị mất sừng đang đánh nhau với một con tê giác khác.
Cuộc chiến bắt đầu khi hai con tê giác tiến lại phía nhau. Con tê giác bị mất sừng lớn hơn và hung dữ hơn. Với sức mạnh của mình, nó nhanh chóng giành phần thắng.
Nó hất đổ được đối thủ và xua đuổi con tê giác kia ra khỏi hố nước của mình. Tất nhiên, để đuổi được kẻ địch ra khỏi nơi đây, con tê giác mất sừng phải tốn rất nhiều công sức khi liên tục tấn công đối thủ.
Việc bị mất sừng có vẻ như không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của con tê giác này. Những cuộc tranh giành nguồn nước thường diễn ra giữa loài
động vật này.