Tháng 3, hoa gạo nhuộm đỏ một góc trời Hà Nam

Mỗi độ tháng Ba về, những hàng cây hoa gạo như ở Duy Tiên (Hà Nam) hay Mỹ Đức (Hà Tây cũ)... lại nhuộm đỏ cả một góc trời. Đó đã là nét đẹp quen thuộc ở các làng quê Bắc Bộ Việt Nam.

Hoa gạo có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập và trồng nhiều ở các nước như Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan. Đây là giống cây thuộc họ Bombacacaea, ở các tỉnhTây Nguyên nước ta thường gọi là hoa Pơ Lang, còn ở các tỉnh phía Nam, người ta gọi nó là hoa Mộc Miên.

Ở các tỉnh phía Bắc hoa gạo được trồng rất nhiều, thường dọc các con đê, triền sông, những con mương ở các đồng lúa... hay sát cạnh các ngôi chùa, đền.

Năm nay, vào thời điểm này, hoa gạo cũng đang mùa nở rộ ở nhiều nơi như: Mỹ Đức (Hà Nội), Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình... Hàng hoa gạo ở thôn Đoài, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam được giới săn ảnh và nhiều người mê thích loài hoa này đánh giá là rặng hoa gạo đẹp nhất các tỉnh Bắc Bộ.

Từ Hà Nội, theo đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đến nút giao Đồng Văn (Hà Nam), du khách đi xe, rẽ xuống, qua gầm cầu là có thể tận mắt nhìn thấy hàng cây gạo tại đây đang đua nhau đỏ lửa. Mời quý vị độc giả cùng ngắm hàng hoa gạo nổi tiếng này cùng Nhà báo và Công luận qua ảnh:

Hoa gạo thôn Đoài, huyện Duy Tiên đang ở thời điểm nở rực rỡ nhất.

Ở nhiều nơi khác, có những rặng hoa gạo cũng rất đẹp nhưng thường cành ở rất cao, khó chụp gần người. Nhưng ở đây, có nhiều cây hoa gạo, cành sà thấp xuống mặt đất, rất tiện cho du khách đến chụp ảnh cận cảnh với hoa.

Một số người dân ở đây tỏ ra rất thực tế khi làm những chiếc cầu tre nhỏ để tiện cho khách có thể check in, tạo khung cảnh để có những bức hình đẹp với hoa gạo.

Những bóng áo dài màu trắng của các nữ sinh tới đây càng làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Không chỉ các bạn trẻ, các chị tuổi trung niên cũng tìm đến đây, đóng bộ để ghi lại những khoảng khắc hoa gạo nở.

Người dân thôn Đoài, xã Tiên Nội rất tự hào về rặng hoa gạo tuyệt đẹp ở quê mình. Họ luôn sẵn sàng, tự nguyện làm mẫu cho các thợ săn ảnh.

Hình ảnh những cô gái tạo dáng trước cây gạo luôn mang lại một vẻ yên bình, thướt tha.

Hoa gạo đỏ rực ngay cả khi nó rụng xuống. Bông hoa khi rụng vẫn giữ được màu sắc và độ tươi tắn, không hề phai tàn, héo úa như nhiều loài hoa khác. Hoa cũng không rụng từng cánh lẻ loi mà rụng nguyên bông, điểm màu cho vùng đất quanh gốc cây.

Theo kinh nghiệm dân gian, hoa gạo có thể giúp dự báo thời tiết. Khi hoa gạo nở báo hiệu cho tiết trời chuẩn bị sang hè. “Bao giờ cho đến tháng Ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”.

Bài và ảnh: Mai Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thang-3-hoa-gao-nhuom-do-mot-goc-troi-ha-nam-post123424.html