Thắp đèn hoa đăng tưởng nhớ những liệt sĩ Gạc Ma

Hàng trăm đèn hoa đăng được những cựu binh và thân nhân thả xuống cửa biển Hà Tĩnh để tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma cách đây 34 năm.

Tối ngày 13/3, tại bãi biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… đã tập trung tổ chức lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Tối ngày 13/3, tại bãi biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các cựu binh và thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… đã tập trung tổ chức lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Ông Lê Hữu Thảo (cựu chiến binh trận Gạc Ma) cho biết: "Hằng năm, cứ đến ngày này chúng tôi lại có cảm xúc dâng trào khó tả. Những ngày tháng bảo vệ Gạc Ma là thời gian chúng tôi không thể quên. Để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh, năm nay chúng tôi có mặt tại Thiên Cầm để thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước".

Ông Lê Hữu Thảo (cựu chiến binh trận Gạc Ma) cho biết: "Hằng năm, cứ đến ngày này chúng tôi lại có cảm xúc dâng trào khó tả. Những ngày tháng bảo vệ Gạc Ma là thời gian chúng tôi không thể quên. Để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh, năm nay chúng tôi có mặt tại Thiên Cầm để thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước".

Các cựu binh và thân nhân liệt sỹ chuẩn bị hoa đăng với tất cả nến đều phải được thắp sáng.

Các cựu binh và thân nhân liệt sỹ chuẩn bị hoa đăng với tất cả nến đều phải được thắp sáng.

Thắp nến trên bờ để chuẩn bị thả hoa đăng.

Thắp nến trên bờ để chuẩn bị thả hoa đăng.

Việc thả hoa đăng tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như giáo dục thế hệ trẻ không bao giờ được quên công lao, sự hy sinh xương máu của anh hùng, liệt sĩ bảo vệ Tổ quốc để có được cuộc sống hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Việc thả hoa đăng tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như giáo dục thế hệ trẻ không bao giờ được quên công lao, sự hy sinh xương máu của anh hùng, liệt sĩ bảo vệ Tổ quốc để có được cuộc sống hòa bình, độc lập ngày hôm nay.

Những ngọn nến lung linh gửi theo bao ký ức về đồng đội, người thân.

Những ngọn nến lung linh gửi theo bao ký ức về đồng đội, người thân.

Bên cạnh lễ thả hoa đăng vào tối 13/3, sáng ngày 14/3, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 34 năm hải chiến Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa khiến 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh lễ thả hoa đăng vào tối 13/3, sáng ngày 14/3, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 34 năm hải chiến Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa khiến 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thap-den-hoa-dang-tuong-nho-nhung-liet-si-gac-ma-172220314065219478.htm