Thơ: Hương tóc
Tác giả: Võ Hoàng Nam
Xa hương tóc ấy đã lâu
Chiều nay hương bưởi từ đâu bay vào
Nhớ em hàng xóm thuở nào
Hong tóc trước gió hương vào nhà anh
Đầy nhà hương bưởi, hương chanh
Quyện vào hương tóc làm anh xao lòng
Chiều chiều em lại đứng hong
Thả hương tóc bưởi vào trong hương tình
Yêu thầm anh cứ mãi nhìn
Em! Hương tóc ấy vô tình anh say
Lâu rồi bỗng dưng chiều nay
Thoảng hương tóc bưởi đứng ngây hàng giờ
Tưởng lòng nguội lạnh… nào ngờ
Cái mùi hương ấy đến giờ còn vương.
805
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-huong-toc-88336.html