Tiếp sức đến trường cho học sinh mồ côi do Covid-19

Mất người thân do Covid-19, các em chịu nhiều tổn thương, mất mát về tinh thần và rơi vào hoàn cảnh khó khăn về vật chất. Dù nỗi đau vẫn còn đó nhưng nhờ sự tiếp sức từ cộng đồng, các em nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, quyết tâm học tập tốt để viết tiếp ước mơ của cuộc đời.

Vượt qua nghịch cảnh

Những năm qua, Lê Châu Linh (SN 2009, ngụ ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) sống trong vòng tay yêu thương của mẹ và các anh, chị, em. Đợt dịch Covid-19 vừa qua đã cướp đi “trụ cột” của gia đình. Mất mẹ, mất đi chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất, 4 anh, chị, em Châu Linh suy sụp. Nhờ sự hỗ trợ, động viên của chính quyền địa phương, thầy, cô, Châu Linh đã dần cân bằng cuộc sống.

Suất học bổng được nhận là nguồn động viên tinh thần để em Lê Châu Linh nỗ lực học tập

Suất học bổng được nhận là nguồn động viên tinh thần để em Lê Châu Linh nỗ lực học tập

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, hiện 4 anh, chị, em Châu Linh nương tựa vào nhau sống qua ngày. Châu Linh nói: “Anh lớn đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Công việc nhà chúng em tự chia nhau làm. Ban ngày đi học, chiều về, em phụ chị nấu cơm, tối thì tranh thủ học bài. Chăm chỉ học tập là món quà mà em muốn dành tặng mẹ. Vì thế, em sẽ nỗ lực đạt kết quả thật tốt”.

Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Phú Long - Huỳnh Khánh Trình cho biết: Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Châu Linh rất chăm học. Năm học vừa qua, em đạt học sinh giỏi. Trước đây, chị gái của Châu Linh cũng học trường này và từng có ý định bỏ học. Biết được hoàn cảnh gia đình, trường vận động mạnh thường quân tiếp sức, động viên, tạo mọi điều kiện để 2 chị em Châu Linh tiếp tục đến trường, hoàn thành chương trình học cấp 2. Cả 2 chị em đều chịu khó, nỗ lực, phấn đấu trong học tập.

Thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ, hiện em Phạm Thị Thúy Hằng đang sống cùng ông bà ngoại

Thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ, hiện em Phạm Thị Thúy Hằng đang sống cùng ông bà ngoại

Ánh mắt ngây ngô của em Phạm Thị Thúy Hằng (SN 2015, ngụ ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) vẫn đượm buồn mỗi khi nhắc đến mẹ. Từ nhỏ đã không có cha, dịch Covid-19 lại cướp đi người mẹ của em. Đã hơn 1 năm, Thúy Hằng dần quen với cuộc sống mới bên ông bà ngoại. Ông Nguyễn Văn Ái (ông ngoại của Thúy Hằng) cho biết: “Thúy Hằng mang nhiều bệnh trong người, mổ tim năm 2020. Tôi chỉ mong cháu khỏe mạnh và sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho cháu trong khả năng có thể”. Do lớn tuổi, không thể làm ra tiền nên chi phí ăn, học, thuốc thang cho Thúy Hằng là nỗi lo lớn của ông bà.

Suất học bổng tiếp thêm động lực cho em Phùng Quốc Hưng cố gắng học tập

Suất học bổng tiếp thêm động lực cho em Phùng Quốc Hưng cố gắng học tập

Mồ côi mẹ, Phùng Quốc Hưng (SN 2010, ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) sống cùng ông bà nội và cha. Đồng lương công nhân ít ỏi của cha Hưng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Lắm lúc cả gia đình sống trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hưng chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng học tập.

Tiếp sức đến trường

Thấu hiểu nỗi lo về các khoản chi tiêu, học tập, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) - Chi nhánh Long An đến thăm, tặng quà và học bổng nhằm giúp các em giảm một phần khó khăn, tiếp tục đến trường. Được biết, đợt này, MB Chi nhánh Long An tặng 10 suất học bổng cho học sinh mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Bí thư Chi đoàn cơ sở MB Chi nhánh Long An - Đỗ Anh Ngọc chia sẻ: “Những suất học bổng nhằm động viên, chia sẻ khó khăn trước mắt với các em, qua đó, lan tỏa đến các đơn vị khác trên địa bàn để cùng thực hiện hành trình lâu dài, giúp các em viết tiếp ước mơ. Chăm lo an sinh xã hội cũng là hoạt động thường niên của MB Chi nhánh Long An. Trước đó, đơn vị tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng. Tôi mong các em nỗ lực học tập để mai sau có cuộc sống tốt hơn, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Phạm Văn Hậu cho biết: Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Tỉnh đoàn đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để thế hệ măng non trên địa bàn tỉnh được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, hướng đến một tương lai tươi sáng, hạnh phúc./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tiep-suc-den-truong-cho-hoc-sinh-mo-coi-do-covid-19-a143108.html