Tức giận vì con không học đại học theo ý mình, mẹ giấu luôn giấy báo trúng tuyển

Vì không muốn con gái theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương (Bắc Kinh, Trung Quốc), người mẹ này đã giấu giấy báo trúng tuyển cùng giấy tờ tùy thân của con gái và cắt đứt liên lạc với cô bạn.

Theo lời nữ sinh kể lại, người mẹ này đã thay cô nộp hơn 40 nguyện vọng vào các trường Sư phạm vì ngành này được miễn học phí và khi ra trường sẽ được phân công việc và được vào biên chế nhà nước. Vì không muốn làm giáo viên mà không thể thuyết phục được mẹ, cô bạn đã lén thay đổi nguyện vọng và đăng ký thi vào Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hí). Và sau bao nỗ lực, cố gắng, cô bạn đã đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước của mình.

Người mẹ để lại dòng chữ xin lỗi rồi biến mất cùng giấy báo nhập học của con. Ảnh: xiaohongshu

Người mẹ để lại dòng chữ xin lỗi rồi biến mất cùng giấy báo nhập học của con. Ảnh: xiaohongshu

Nguyên văn đoạn chia sẻ của nữ sinh tại Douyin như sau: “Hôm qua là đến hạn chót đóng học phí, mình vốn định buổi chiều sẽ nộp tiền vào tài khoản nhà trường đăng ký sẵn. Ai ngờ buổi sáng đi học bơi về nhà mới phát hiện mẹ đã khóa số điện thoại của mình. Thẻ ngân hàng mà nhà trường làm cho, tiền mặt trong ví, giấy báo trúng tuyển, căn cước công dân, Macbook, iPad và cả điện thoại cũ trước đây từng dùng đều bị mẹ cầm đi hết. Điện thoại của mẹ đã tắt nguồn còn bố thì cứ liên tục khuyên mình học lại thi lại.”

Nữ sinh khóc hết nước mắt vì sự ngăn cản của gia đình. Ảnh: xiaohongshu

Nữ sinh khóc hết nước mắt vì sự ngăn cản của gia đình. Ảnh: xiaohongshu

Cô bạn cũng chia sẻ lý do mẹ không đồng ý để cô thi vào Trung Hí là vì quá xa nhà và vì mẹ không thích những công việc liên quan đến nghệ thuật. Đối với quan niệm của người mẹ, ngoài cảnh sát và giáo viên ra thì những nghề khác đều phải nhìn sắc mặt người ta mà sống.

Phía nữ sinh đã báo cảnh sát, nhưng họ cũng không giải quyết được vì đây là chuyện gia đình. Nhưng may mắn là cuối cùng thì cô bạn cũng kịp nộp học phí qua Wechat của trường. Cô bạn cũng đã đi làm lại thẻ căn cước khác để kịp làm thẻ sinh viên tại trường.

Mọi chuyện đã được giải quyết, nữ sinh sẽ trở thành tân sinh viên trường Trung Hí. Ảnh: xiaohongshu

Mọi chuyện đã được giải quyết, nữ sinh sẽ trở thành tân sinh viên trường Trung Hí. Ảnh: xiaohongshu

Bài viết của nữ sinh được netizen chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Nhiều người không đồng tình với cách làm của người mẹ vì dù sao cũng là ước mơ của con. Bên cạnh đó, cũng có người hiểu và thông cảm cho nỗi lo của người mẹ kia, rằng bà chỉ không muốn con mình phải chịu khổ.

- Đã đi làm thì nghề nào cũng khổ. Nên thà làm việc mình thích mà khổ còn đỡ hơn vừa làm việc mình không thích.

- Nếu không phải người trong cuộc, các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi những ông bố bà mẹ cuồng kiểm soát và muốn coi con mình như vật sở hữu sẽ có thể làm ra những hành động như thế nào đâu.

- Bố mẹ nào cũng thương con, nhưng có vẻ họ đã thương sai cách rồi!

Trang Huyền

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tuc-gian-vi-con-khong-hoc-dai-hoc-theo-y-minh-me-giau-luon-giay-bao-trung-tuyen-post1562107.tpo